Bình luận viên kênh ESPN gọi Suarez là “kẻ dối trá"

16:26 Thứ ba 08/01/2013

Liverpool đã lọt vào vòng 4 cúp FA sau khi thắng Mansfield nhờ một bàn thắng gây tranh cãi của Luis Suarez. Pha quay chậm cho thấy, tiền đạo người Uruguay đã dùng tay khống chế bóng trước khi ghi bàn.

Pha bóng không đẹp này ngay lập tức nhận được lời bình luận của bình luận viên Jon Champion: “Tôi phát sợ sự dối trá này”. Và chính vì tuyên bố có phần thiếu kiềm chế này, đích thân kênh ESPN đã phải khiển trách bình luận viên Champion, sau đó, đưa ra lời xin lỗi Suarez và Liverpool.

Trong một tuyên bố, kênh này cho biết: “Chúng tôi chịu trách nhiệm những gì chúng tôi làm. Chúng tôi luôn cố gắng để có thể cung cấp các chương trình với chất lượng cao nhất cho người xem. Chính sách biên tập của ESPN là bình luận khách quan và trung thực”.

“Tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi việc vượt ra khỏi ranh giới trong lúc nóng giận. Những bình luận trong trận Mansfield-Liverpool đã vi phạm vào các quy định và chúng tôi đã nói chuyện với bình luận viên của mình về vấn đề này”.

Tình huống dùng tay chơi bóng của Suarez

Trong khi đó, ông Brendan Rodgers ra sức bảo vệ cho hành vi của Suarez vì cho rằng, anh không cố ý làm vậy. Còn chủ tịch John Radford của Mansfield phát biểu rằng ông sẽ cảm thấy rất xấu hổ nếu phải chứng kiến một cầu thủ của mình ghi bàn sau một pha bóng tương tự.

“Tôi sẽ rất bối rối nếu một cầu thủ của mình thực hiện pha bóng như vậy. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cậu ta (Suarez-BĐS). Trung thực mà nói, chủ tịch Liverpool nên tự cảm thấy hổ thẹn”.

“Vào hùa” với ông chủ tịch, Giám đốc điều hành Carolyn Radford (cũng là vợ John Radford) yêu cầu phải có một trận đá lại sau “bàn thắng xấu xí”.

Đây là lần thứ hai Suarez dùng tay chơi bóng gây phản cảm. Trong trận gặp Ghana ở World Cup 2010, anh đã cản phá một pha bóng ngay trên vạch vôi để rồi bị đuổi.
Đăng Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục