Trước đó, Ban TVĐĐ - một ban trực thuộc VPF được sinh ra với nhiệm vụ tư vấn cho BTC giải trong quá trình tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp - đã tổ chức họp báo với nội dung mong muốn thay đổi nhân sự của BTC giải, một bộ phận đứng trên họ. Thậm chí, trong cuộc họp ấy Trưởng Ban TVĐĐ còn thách đố: “Đố ai giải tán được chúng tôi”.
Vậy ngôi nhà bóng đá Việt Nam hiện nay, ai mới là người làm chủ?
VFF ư ? Không phải. Bởi nếu VFF làm chủ được ngôi nhà này thì chẳng có cớ gì họ lại đùn đẩy trách nhiệm đến cái Ban do họ quản lý cả.
Còn VPF? Lại càng chẳng phải, vì đến ngay cả thành viên bỏ tiền ra góp cổ phần thành lập nên Công ty mà đứng trước sự “sống còn” của thành viên họ cũng thờ ơ, né tránh. Ngay cả một cái Ban do họ sinh ra mà VPF cũng chẳng thể quản lý nổi. Vậy thì liệu họ sẽ quản lý bóng đá Việt Nam như thế nào?
Bóng đá Việt Nam lúc này giống như một ngôi nhà chẳng ai làm chủ cả. Cái sự “loạn” đang xảy ra hiện nay cũng bắt đầu từ đó. Chuyện một đội bóng như SGXT vùng vẫy để thoát khỏi ngôi nhà ấy là điều tất yếu phải xảy ra. Có lẽ SGXT cũng không phải là trường hợp duy nhất muốn điều này, chừng nào mà ngôi nhà ấy vẫn còn loạn.
![]() |
Vậy ngôi nhà bóng đá Việt Nam hiện nay, ai mới là người làm chủ?
VFF ư ? Không phải. Bởi nếu VFF làm chủ được ngôi nhà này thì chẳng có cớ gì họ lại đùn đẩy trách nhiệm đến cái Ban do họ quản lý cả.
Còn VPF? Lại càng chẳng phải, vì đến ngay cả thành viên bỏ tiền ra góp cổ phần thành lập nên Công ty mà đứng trước sự “sống còn” của thành viên họ cũng thờ ơ, né tránh. Ngay cả một cái Ban do họ sinh ra mà VPF cũng chẳng thể quản lý nổi. Vậy thì liệu họ sẽ quản lý bóng đá Việt Nam như thế nào?
Bóng đá Việt Nam lúc này giống như một ngôi nhà chẳng ai làm chủ cả. Cái sự “loạn” đang xảy ra hiện nay cũng bắt đầu từ đó. Chuyện một đội bóng như SGXT vùng vẫy để thoát khỏi ngôi nhà ấy là điều tất yếu phải xảy ra. Có lẽ SGXT cũng không phải là trường hợp duy nhất muốn điều này, chừng nào mà ngôi nhà ấy vẫn còn loạn.
Lê Thương |
00:00 30/11/-0001