Bình luận: Khoảnh khắc có nhiều loại

07:24 Thứ tư 20/06/2012

Đầu năm nay, gallery David Zwirner trứ danh ở New York trưng bày một tác phẩm điêu khắc mô tả khoảnh khắc Zidane húc đầu vào Materazzi ở trận chung kết World Cup 2006.


Một cú húc đầu có thể trở thành đề tài của nghệ thuật. Bóng đá luôn như thế: bất chấp một trận đấu có 90 phút, một giải đấu có hàng chục trận, thì sẽ luôn chỉ có vài khoảnh khắc đọng lại cùng thời gian, đi vào huyền thoại.

Giải đấu năm nay, khi 14/16 đội vẫn còn cơ hội đi tiếp ở vòng cuối cùng, giá trị của khoảnh khắc lại càng được tôn vinh. Không nhận thấy rõ ranh giới của đội yếu và đội mạnh, mọi thứ chỉ rạch ròi sau những khoảnh khắc: vinh quang cho người này và nghiệt ngã cho người kia.

Trận Anh gặp Ukraine đã được quyết định chỉ bằng 2 khoảnh khắc. Đầu tiên là khoảnh khắc mà thủ môn Pyatov bắt bóng hụt để “biếu” bàn thắng cho Rooney. Rồi sau đó, là tình huống phá bóng… từ trong khung thành của John Terry sau cú sút của Devic. Trọng tài làm ngơ, vô tình hay hữu ý, số phận của Ukraine được định đoạt.


Nhưng khoảnh khắc quyết định của bóng đá, cũng được chia làm nhiều loại. Có loại được dựng tượng và loại bị lãng quên. Cứ cho là luật đời vay trả: họ đã bị cướp một bàn khi bóng đã qua vạch vôi ở World Cup 2010, giờ được “trả” bằng một pha bóng tương tự. Nhưng ý nghĩa của 2 bàn ấy là khác nhau, số phận dường như đã trả cho Anh hơi thừa.

Có thể họ sẽ lại “trả” thứ đã vay của số phận đêm nay rất nhanh thôi, nếu cứ đá như thế, trông chờ vào những khoảnh khắc không-hề-đáng-dựng-tượng như thế.
Đức Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục