Bình luận: Buồn như… người hâm mộ

11:19 Thứ bảy 07/09/2013

“Sau một thất bại, các HLV, cầu thủ thường cho rằng, họ là những người buồn nhất. Thực tế thì họ chỉ vừa để tuột mất một cơ hội giành danh hiệu thôi, chứ những người buồn nhất phải là chúng tôi, những người hâm mộ chân chính và luôn yêu bóng đá vô điều kiện”, chúng tôi chưa quên câu phát biểu của cặp vợ chồng CĐV lão tướng Khánh Hồng trên đất Indonesia, sau thất bại của ĐT U23 Việt Nam tại bán kết SEA Games 26.

Theo chia sẻ của ông Hồng, dù đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng vợ chồng ông dường như chưa bỏ một giải bóng đá lớn cấp khu vực nào của các ĐTQG Việt Nam, như SEA Games hay AFF Cup. “Chúng tôi bỏ tiền túi ra để được sát cánh bên đội bóng, nhưng đã không được đối xử một cách công bằng. Rất nhiều trận đấu của XMXT.SG ở sân Thống Nhất mùa này, người hâm mộ còn chịu cảm giác bị xúc phạm”, ông Hồng nói thêm.

Tình yêu không nói bằng lời, mà bằng hành động.

Một khoảng cách còn quá xa giữa CLB, đội bóng và người hâm mộ, vẫn chưa có dấu hiệu thu ngắn lại, huống hồ nhà tổ chức giải đấu hay cao hơn nữa là VFF. Tất nhiên, sự hỗ trợ (nếu có) cũng rất hạn chế và nhỏ lẻ.

Ngược lại, mới đây Hội CĐV SLNA còn thực hiện cả một chiến dịch quyên góp tiền để đội bóng xứ Nghệ giữ chân các ngôi sao. Tình yêu không nói bằng lời, mà bằng hành động. Thế nhưng, SLNA đã giữ được những ai rồi?!

Chất lượng hay sức hấp dẫn của giải đấu phụ thuộc vào khe cửa (soát vé) SVĐ, đấy là triết lý kinh điển mà các nền bóng đá phát triển đã đi trước chúng ta hàng nhiều thập niên.

V-League 2013, với số lượng người hâm mộ đến sân đông hơn các mùa giải trước, là một tín hiệu khả quan của nhà tổ chức, nhưng đó chỉ là hiện tượng, chứ không phải bản chất, bởi còn tự phát lắm. Người hâm mộ đến sân đông hơn nhờ SLNA, chứ không phải vì V-League chất hơn.

Đấy, niềm tự hào bất tận của giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á!
Trần Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục