Bình loạn: EURO hấp dẫn, hết rồi nhé!

00:30 Thứ ba 03/07/2012

Euro 2012 đã khép lại một cách tuyệt vời, với ấn tượng nơi nhà vô địch chắc chắn sẽ đọng mãi trong ký ức của người hâm mộ. Xin được lưu ý (nói dại mồm): đấy có thể là kỳ Euro hấp dẫn cuối cùng mà bạn được xem!

Tại Euro 2016, VCK sẽ gồm đến 24 đội. Chẳng biết với 24 đội thì UEFA phải làm thế nào để đẻ cho ra một “bảng tử thần”, để dân chúng còn có đề tài “chém gió” từ nhiều tháng trước khi vào giải. Và chẳng biết với 24 đội thì các “đại gia” như Đức hoặc Hà Lan có bao nhiêu trận phải “đá thật” ở vòng loại. Khi ấy, đa số trận đấu ở vòng loại sẽ được các đội mạnh biến thành cơ hội thử nghiệm? Và khi ấy, các trận giao hữu lại càng trở nên thừa thãi?

Trong các thể thức đấu loại hấp dẫn xưa nay, con số 24 vốn đã cực “xấu”, vì chẳng có cách nào để chia cho hay đến khi còn lại 8 đội. Ở các kỳ World Cup 1986 – 1994, vòng bảng chán ngắt, vì có đến 2/3 số đội đi tiếp. Mòn mỏi chờ xem đến 36 trận chỉ để biết rằng các đội bị loại là Iraq, UAE, Bolivia, Canada, Bắc Ireland... Nhiều đội không thắng trận nào vẫn cứ dễ dàng đi tiếp.

Đấy cũng là điều sẽ xảy ra tại Euro 2016, khi chỉ có 8/24 đội dừng chân sau vòng bảng.

Có lẽ, khi đưa tin về lịch thi đấu của các kỳ Euro sau này, người ta lại phải ghi thêm dòng chữ lưu ý: vòng tứ kết bắt đầu từ ngày nào. Và cũng có khi, còn phải ghi thêm địa điểm nữa. VCK Euro 2020 có thể diễn ra ở 12 nước khác nhau? Chắc Michel Platini chỉ “gây chú ý” thế thôi. Ai lại làm thế!

Kinh Thi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục