Biết tìm đâu một tinh thần Đức?

13:36 Thứ năm 18/10/2012

Die Mannschaft đang sở hữu một đội hình trẻ đầy tài năng với một lối chơi tấn công quyến rũ. Thế nhưng tinh thần Đức, thứ vũ khí lợi hại đã làm nên thương hiệu của họ trong quá khứ thì dường như đã biến mất!

Ai mới là thủ lĩnh?

Có thể thấy kể từ sau khi Michael Ballack chia tay Mannschaft, thì ĐT Đức chưa hề có một thủ lĩnh đích thức. HLV Joachim Loew ngay lập tức đã trao băng thủ quân cho Philipp Lahm cũng đồng thời là đội trưởng của Hùm Xám xứ Bavaria. Thế nhưng có vẻ như Lahm chỉ hoàn thành tốt vai trò của mình trên sân, ở vị trí hàng thủ còn những ảnh hưởng của anh lên tinh thần của toàn đội thì gần như không đáng kể. Với vóc dáng có phần nhỏ bé, lối chơi điền đạm thì Lahm không phải mẫu đội trưởng có khả năng chỉ huy và xốc lại khí thế cho toàn đội mỗi lúc nguy ngập, không phải một người mà khi nhìn vào những cử chỉ, lời nói anh ta thì mọi người đều có thể thấy vững tâm. Người ta có thể thấy mãn nhãn bởi lối chơi tấn công đẹp mắt của ĐT Đức trong những năm gần đây nhưng lại không thể yên tâm trước tâm lí và bản lĩnh thi đấu của họ. Cái thứ mà trong quá khứ người Đức vẫn nối tiếng và tự hào mỗi khi nhắc đến.

Hình ảnh này thường xuất hiện ở ĐT Đức trong vài năm gần đây. Ảnh: Internet.

Tinh thần Đức trong quá khứ không chỉ là những màn lội ngược dòng ngoạn mục, đó còn là một ý chí vững vàng, một Mannschaft luôn biết cách bảo toàn và duy trì lợi thế sẵn có của mình. Vậy nhưng ở cuộc đụng độ với Thụy Điển trong lượt trận VL World Cup 2014 vừa qua thì “Cỗ xe tăng” đã để cho chính đối thủ của mình sắm vai những chiến binh quả cảm. Ai ngờ được khi dẫn trước với tỷ số 4-0 thì các học trò của Joachim Loew lại để cho đối thủ san bằng cách biệt chỉ trong vòng vài chục phút ngắn ngủi.

Khôi phục tinh thần Đức

Suy cho cùng, việc tinh thần Đức mai một cũng bắt nguồn một phần từ công cuộc trẻ hóa và thay đổi lối chơi của ĐT Đức dưới thời Klinsmann và sau này là Joachim Loew. Tất cả đều muốn mang lại luồng gió mới, mang đến sự thay đổi cho Mannschaft mà quên đi rằng tinh thần Đức là thứ phải luôn được đề cao và tiếp nối. Nói ĐT Đức hiện tại đang đi ngược lại những giá trị cốt lõi của họ là hơi quá thế nhưng không thể phủ nhận rằng chất Đức đang bị mai một đi ít nhiều.

Tuyển Đức giờ thi đấu đem lại cho người xem nhiều cảm xúc hơn, thăng hoa hơn nhưng cũng đồng thời khiến họ chông chênh hơn bao giờ hết. Thất bại liên tiếp tại những giải đấu lớn gần đây chỉ ra những nhược điểm của đội bóng này, đó chính là sự non kém về mặt bản lĩnh, yếu tâm lí trong những thời khắc quyết định. Những điều tinh túy thuộc về truyền thống sẽ chẳng dễ mất đi hoàn toàn nhưng nếu không biết cách đánh thức dậy thì nó cũng sẽ đi vào sự quên lãng và mất mát. NHM ĐT Đức đã chờ đợi ngót hơn chục năm cho một danh hiệu lớn kể từ sau chức vô địch EURO năm 1996. Và biết tìm đâu một tinh thần Đức, tìm đâu những Kahn, Ballack trong số rất nhiều những tài năng ở Mannschaft bây giờ?

(Bạn đọc: Phạm Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục