Ngày 26/11/2011, khi Villas-Boas rời Chelsea, Roberto Di Matteo lên nắm quyền HLV tạm thời. Chỉ trong 3 tháng, mấy ai ngờ HLV người Ý ở tuổi 43, có đôi mắt sáng ngời, khuôn nam tính đầy quyến rũ, đã giúp Chelsea hồi sinh mạnh mẽ bằng những chiếc công vang dội. Chelsea giành được FA Cup sau khi đánh bại Liverpool và giành chức vô địch Champions League sau khi đánh bại Bayern Munich. Những chiến tích ấy đã giúp Di Matteo được mệnh danh là “người hùng đóng thế vĩ đại”.
![]() |
| Làm sao những ai yêu mến Chelsea có thể quên những khoảnh khoắc này? Ảnh: Internet. |
Người hâm mộ Chelsea không thể quên hình ảnh Di Matteo đã hôn đội trưởng Terry, hay những cái ôm của ông dành cho Torres, cho Lampard…Những điều ấy dường như quá thân thương, khoảng cách giữa thầy và trò được thu lại gần nhau hơn bao giờ hết. Đó là những hình ảnh biểu hiện cho tình yêu của ông dành cho “The Blues” là vô cùng lớn. Vậy mà hôm nay, ông đã phải chia tay Chelsea, còn gì buồn hơn thế, chẳng khác nào những giọt nước rơi tại đêm hội Moskva ngày nào còn vương vấn trên đất Nga…
Có lẽ duyên phận giữa ông với Chelsea đến đây đã kết thúc. Trên một cuộc hành trình dài hay ngắn thì ông đã khắc sâu vào trong trái tim chúng tôi những gì thiêng liêng và tốt đẹp nhất. Chúng tôi buồn khi Chelsea thất bại trước Juventus nhưng tin rằng chẳng mấy ai trách cứ ông. Bởi Chelsea đang thay “áo mới”, bộ áo mà “Sa hoàng” Abramovich muốn khoác lên cho Chelsea phải là lộng lẫy và lẫm liệt, đó là chiếc “Chiến bào” bách chiến bách thắng. Lúc này, một sự đổi thay chưa thật sự hoàn hảo, thì Chelsea phải chấp nhận những cái giá cần thiết phải trả, nên chẳng bao giờ trách ông đâu Di Matteo à…
Chia tay hôm nay hẹn gặp lại ngày mai, đó là điều mà con người chúng ta vẫn thường làm. Tuy vậy, tôi biết ngày ấy sẽ khó đến giữa ông và Chelsea, bởi ai cũng hiểu rằng đây là “khúc biệt ly” cho mối tình giữa ông với Chelsea. Chúng tôi sẽ dõi theo bước chân của ông ở một bến đỗ mới, hi vọng rằng thành công sẽ lại đến với ông, đơn giản ông có rất có tài và còn đang rất trẻ. Nếu ngày xưa khi “người đặc biệt” Mourinho ra đi, tôi cùng hàng triệu trái tim Chelsea phải khóc cho điều ấy. Giờ đây, nước mắt chúng tôi lại rơi cho lần tiễn biệt ông.
Cám ơn vì những gì ông đã mang lại cho chúng tôi: nước mắt – nụ cười – niềm vui – nỗi buồn – hạnh phúc…Nếu những ngày qua, ông đã gửi đến Chelsea những chiến thắng đầy vinh quang mang tên “Bản tình ca The Blues”, giờ đây tôi xin được gửi đến ông: “Biệt khúc cho người hùng đóng thế vĩ đại”…
(Bạn đọc: Nam Ngọc)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















