Trong số đó, nổi bật nhất là Jessica Ennis, Greg Rutherford và Mo Farah, những người chiến thắng ở các nội dung của môn điền kinh danh giá.
Tuy nhiên khi mà rất nhiều người Anh vui sướng vì thành tích “vô tiền khoáng hậu” đó của thể thao nước nhà, thì ở sân vận động Thiên niên kỉ, đội tuyển bóng đá nam của họ lại đang khóc như mưa. Không khóc sao được khi các học trò Stuart Pearce đã chính thức bị loại sau loạt đá luân lưu với tuyển Olympic Hàn Quốc.
![]() |
Hai hình ảnh đối lập của đoàn thể thao Anh trong ngày thi đấu thứ 8(Ảnh:Goal) |
Khóc to nhất chính là Danny Sturridge, người đã sút trượt quả luân lưu quyết định. Tiền đạo của Chelsea đang đóng vai người hùng “hoành tráng” sau vòng đấu bảng ấn tượng của VQ Anh, bỗng nhiên trở thành tội đồ, anh lại khóc "ngon lành cành đào".
Trong khi Sturridge đang khóc lóc ầm ĩ thì Ryan Giggs lại thẫn thờ vì tiếc nuối, còn Craig Bellamy "tức không chịu nổi" với bộ mặt đỏ như gấc. Cơ hội cuối cùng để 2 lão tướng này có thể giành được một danh hiệu quốc tế đã bay theo cú sút của Sturridge mất rồi.