Đánh mất tấm vé trực tiếp dự VCK Asian Cup 2027 vào tay Đội tuyển Việt Nam sau bản án nặng nề từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nhưng thượng tầng bóng đá Malaysia dường như vẫn chưa chấp nhận buông xuôi. Lãnh đạo ĐTQG nước này đang ráo riết tìm kiếm những khe cửa pháp lý cuối cùng hòng tự cứu lấy mình.
Chia sẻ trước truyền thông, ông Rob Friend - Giám đốc điều hành ĐTQG Malaysia khẳng định phía cơ quan này tôn trọng quy trình của AFC, song hoàn toàn không phục phán quyết được đưa ra. Bất chấp những nỗ lực kháng cáo bất thành trước đó tại FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), ông Friend tiết lộ Malaysia vẫn đang xem xét vụ việc thông qua các "kênh pháp lý phù hợp" nhằm tìm cách làm rõ vấn đề hoặc xin giảm nhẹ hình phạt.
Trước đó, tham vọng "đi tắt đón đầu" bằng cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã biến thành thảm họa. Căn cứ theo Điều 56 thuộc bộ quy tắc kỷ luật, AFC kết luận các giấy tờ chứng minh nơi sinh và nguồn gốc của dàn ngoại binh Malaysia là không hợp lệ, thậm chí có dấu hiệu làm giả.
Hệ quả tàn khốc lập tức ập xuống: Malaysia bị hủy kết quả và xử thua trắng 0-3 ở hai trận gặp Việt Nam cùng Nepal. Việc bị tước đi 6 điểm khiến "Hổ Malaya" rơi thẳng từ ngôi đầu xuống vị trí thứ hai bảng F, qua đó dâng luôn suất dự Asian Cup cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Không chỉ phải nộp phạt 50.000 USD, uy tín của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) còn chạm đáy khi dư luận trong nước gọi đây là "nỗi hổ thẹn quốc gia".
Dẫu đối mặt với áp lực bủa vây tứ phía, ông Rob Friend nhấn mạnh ưu tiên số một lúc này là bảo vệ tâm lý cho ban huấn luyện và các cầu thủ. Bỏ lại sau lưng những rắc rối pháp lý, đội tuyển Malaysia tuyên bố sẽ dồn toàn lực, mang theo sự kiên cường và tính kỷ luật từng thể hiện trong năm 2025 để bước vào trận đại chiến sắp tới với chính ĐT Việt Nam trên sân cỏ.














