Nếu không tính trận thua Real Madrid ở lượt về Siêu Cúp TBN, Barca mới chỉ nhận một thất bại trong các giải đấu chính thức kể từ đầu mùa.
Và không phải bất cứ “ông lớn” nào ở châu Âu mà Celtic mới là kẻ khiến cho chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp của “Gã khổng lồ xứ Catalan” phải chấm dứt ở lượt thứ tư vòng bảng Champions League hôm 08/11.
Báo giới Anh mô tả đó là chiến thắng lịch sử của đội bóng Scotland, vào đúng dịp kỷ niệm 125 năm ngày thành lập CLB này. Trong khi đó, giới truyền thông Catalan lại lên tiếng chỉ trích kịch liệt lối chơi “phản cảm” của Celtic.
![]() |
| Dù cầm bóng ít hơn, Celtic vẫn hạ gục Barca |
Thậm chí, đội phó Xavi còn viết thư gửi UEFA để phàn nàn về lối đá phòng ngự tiêu cực của đội bóng thuộc xứ sở của “Những người đàn ông mặc váy”: "Không có một đội nào thực hiện 3.000 đường chuyền chính xác lại có thể thua trận một cách ấm ức như vậy", Xavi tỏ ra bức xúc.
Nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Independent mới đây, HLV Neil Lennon của Celtic lại cho rằng: Nếu chỉ biết tử thủ, đội bóng của ông chắc chắn đã không thể đánh bại được Barca.
Bởi chẳng phải vô cớ mà Celtic dẫn trước 2 bàn (Victor Wanyama và Watt). Đó đều là những pha bóng đánh vào điểm yếu của Barcelona: bóng bổng và bóng dài. “Điều quan trọng là chúng tôi đã chơi bóng một cách kiên nhẫn và biết chắt chiu cơ hội của mình”, Neil Lennon bộc bạch.
Trên thực tế, đây cũng là cách mà Chelsea đã đánh bại Barca tại bán kết Champions League mùa trước. Điều khá nghịch lý là Barca luôn kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ, nhưng không ít lần rơi vào trạng thái vật vã để tìm chiến thắng.
Nói cách khác, lối chơi Tiqui-Taca của Barca áp dụng không phải không có nhược điểm. Cầm bóng nhiều không đồng nghĩa với chiến thắng. Vì khi đó, đối phương sẽ chẳng có bóng và cách tốt nhất với họ là lùi sâu tử thủ.
Mà khi lâm trận, muốn thắng trước hết là không để thủng lưới. Celtic đã làm tốt nhiệm vụ này và có lẽ đó cũng là cách duy nhất để các đối thủ khác có thể khắc chế được đội bóng được xem là xuất sắc nhất hành tinh hiện nay.
Ra sách dạy chống Barca
Cách đây không lâu, một cuốn sách mang tên “Objective Barcelona. How to beat the most powerful team in the world” (Làm thế nào để đánh bại Barcelona) đã được xuất bản ở TBN. Tác giả của “bí kíp” này là Bruno Miguel Espalha, một CĐV của… Real Madrid.
Cuốn sách có độ dày tổng cộng 68 trang và được chia thành 3 phần. Phần 1 phân tích chung về chiến thuật, những biến thể về đấu pháp của Barca.
Phần 2 đi sâu phân tích cụ thể về điểm mạnh/yếu của từng cầu thủ, về từng cách thức di chuyển, phối hợp và sự vận hành chung trong lối chơi của Barca.
Phần thứ 3 chỉ ra những chiêu thức đối phó và cách để đánh bại Tiqui-taca của Barca. Ngoài tiếng TBN và tiếng Anh, hiện cuốn sách thú vị của Bruno Miguel Espalha đã có cả bản tiếng Đức và Pháp.















