Bí quyết của "máy săn bàn" Gomez: Chân trái trước, toilet bên trái

19:30 Thứ bảy 07/01/2012

Mario Gomez đang ở trong giai đoạn đẹp đẽ nhất của sự nghiệp. Với tổng cộng 50 bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia trong năm 2011, không còn gì phải nghi ngờ, anh chính là một trong những chân sút có phong độ tốt nhất trong năm vừa qua. Một vài con số để thấy Gomez ghibàn "khủng" tới mức nào: Ở Champions League, hiệu suất của anh là 1 bàn/trận (7 bàn sau 7 trận); và tương tự là hiệu suất ở Bundesliga với 16 bàn sau 17 trận. Ngoài ra, Gomez hiện cũng đã có tới 14 hat-trick trong sự nghiệp.

Tiền đạo Mario Gomez của Bayern Munich - Ảnh Getty

Trong một bài trả lời phỏng vấn độc quyền cho tờ Goal trước khi cùng Bayern Munich đi tour ở Ấn Độ, "Super Mario" đã nói về những bí mật sau thành công của anh, về mối liên hệ đặc biệt với một tiền đạo người Brazil và giấc mơ vô địch Champions League.

Hỏi: Anh đã thể hiện một phong độ ghi bàn tuyệt vời ở Bundesliga mùa này - 16 bàn sau 17 trận. Các CĐV rất nóng lòng muốn biết liệu anh có "lễ nghi" gì đặc biệt trước các trận đấu hay không?

Gomez: Tôi nghĩ là tất cả mọi người đều có. Thực ra đó là một phần của thói quen thường ngày hơn là lễ nghi. Với tôi thì đó là vấn đề tiềm thức. Ví dụ, tôi luôn đặt chân trái xuống đất trước chân phải. Và tôi luôn vào toilet cuối cùng ở góc trái, dù không phải lúc nào tôi cũng cố gắng làm điều đó. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Tôi luôn luôn thực hiện cùng một bài tập khởi động trước trận, nhưng tôi nghĩ tất cả các cầu thủ khác cũng thế thôi.

Các tiền đạo được đánh giá qua những bàn thắng mà họ ghi được. Nhưng với cá nhân anh thì việc ghi nhiều bàn thắng quan trọng hơn hay thành công với toàn đội quan trọng hơn?

Đúng là các tiền đạo thường được đánh giá qua số bàn thắng họ ghi được và cách duy nhất để một tiền đạo giữ được vị trí của mình trong một đội bóng hàng đầu là chơi tốt và ghi nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, thành công chung của cả đội luôn là điều quan trọng nhất. Nếu chơi trong một đội bóng có sự đồng điệu, đang vận hành tốt và thu được nhiều thành công, một tiền đạo sẽ có nhiều cơ hội để ghibàn hơn. Đó là lúc những bàn thắng sẽ tự tìm đến.

Cựu HLV Bayern Ottmar Hitzfeld gần đây nói rằng anh quan trọng với Bayern Munich cũng như Lionel Messi quan trọng với Barca. Còn Willy Sagnol thì đánh giá anh là cầu thủ duy nhất của Munich không có người thay thế xứng đáng. Anh nghĩ sao?

Một mặt điều đó cho thấy rằng tôi đang đi đúng hướng, và rằng tôi đang có thể lực và phong độ tốt. Nhưng mặt khác, tôi biết rất rõ mọi chuyện có thể thay đổi từ tốt sang xấu và ngược lại nhanh đến thế nào. Đó là lý do tôi luôn nỗ lực thể hiện hết khả năng của mình, đồng thời giữ cho cơ thể gọn gàng và khỏe mạnh vì đó là điều quan trọng nhất. Nếu tôi tiếp tục thể hiện tốt, tôi sẽ tiếp tục ghi bàn và vẫn là một phần quan trọng với đội bóng.

Anh là một phần của hàng công rất mạnh với Ribery, Robben, Mueller, Kroos và Schweinsteiger. Có công thức gì để kết hợp cỗ máy này hay không? Bao nhiêu phần trăm là tài năng tự nhiên và bao nhiêu phần trăm là nỗ lực trên sân tập?

Họ đều là những cầu thủ hàng đầu, và một cầu thủ hàng đầu thì luôn muốn chiến thắng mọi trận đấu, luôn tập trung vào vinh quang và luôn muốn giành được nhiều hơn nữa. Đó là cách đội bóng của chúng tôi vận hành. Ở đây anh mới chỉ đề cập tới các cầu thủ tấn công mà quên mất rằng các hậu vệ của chúng tôi cũng giống như vậy. Cả đội đều khát khao chiến thắng. Chúng tôi là một đội bóng còn rất trẻ nhưng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và sẽ luôn duy trì được trạng thái "đói khát" thành công.

Tôi tin rằng chúng tôi là một đội bóng có sức mạnh và chất lượng. Nhưng ngay cả những cầu thủ tốt nhất cũng phải thể hiện được điều đó hàng ngày. Riêng tài năng thôi thì chưa đủ; bóng đá còn nhiều điều hơn thế. Tôi nghĩ tích cách của các cầu thủ là quan trọng bởi vì chúng tôi không chỉ là những cầu thủ giỏi mà còn là những cầu thủ có thái độ sống đúng đắn. HLV đã thành công trong việc hướng đội bóng theo ý ông, và chúng tôi đang có một mùa giải xuất sắc.

Có rất nhiều cầu thủ trẻ muốn trở thành một tiền đạo hàng đầu như anh. Anh có lời khuyên nào cho họ không?

Tôi không nghĩ thành công có bí quyết nào cụ thể. Khi tôi còn trẻ, tôi có rất nhiều thần tượng, mà cụ thể là Romario. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất với một cầu thủ trẻ là phải cảm thấy yêu thích điều mình đang làm. Bạn cần phải cảm thấy vui khi được ở trên sân và chơi bóng, bởi nếu không có niềm vui thì bạn sẽ không bao giờ có thể chơi tốt được. Điều này đúng cho cả các VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư. Với các đội trẻ thì điều này thậm chí còn quan trọng hơn. Tôi nghĩ rằng mọi cầu thủ đều chơi tốt hơn nếu biết tìm kiếm niềm vui. Nên tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất với một cầu thủ trẻ.

Tiếp theo câu hỏi vừa rồi nhé: Những ai là thần tượng hồi trẻ của anh?

Bây giờ tôi không còn thần tượng ai nữa. Thời điểm duy nhất mà tôi có thần tượng là vào khoảng từ 8 đến 12 tuổi, và người đó là Romario. Một mặt, anh ấy chơi ở vị trí tiền đạo như tôi và ghi được rất nhiều bàn thắng, vì thế anh ấy tiêu biểu cho những gì tôi muốn hướng tới. Mặt khác, với một cậu bé thì việc có một cầu thủ có tên gần giống mình là điều đặc biệt. Vì thế tôi luôn nhìn thấy mối liên hệ đặc biệt giữa tôi với Romario và đó là lý do tại sao anh ấy lại là người hùng thời niên thiếu của tôi.

Giờ thì tôi không có thần tượng nữa, nhưng tôi luôn thích theo dõi những chân sút hàng đầu và xem cách họ ghi bàn. Tuy nhiên, tôi không cố học theo những gì họ làm, bởi tôi giờ đã có phong cách và cá tính của riêng mình. Tôi chẳng muốn và chẳng cần phải bắt chước ai cả.

Một chút về chuyện riêng tư nhé. Qua bố anh, anh mang một nửa dòng máu Tây Ban Nha trong nước. Liệu sự kết hợp Đức-TBN có phải là một phần nguyên nhân khiến anh có được sự lạnh lùng hiện tại? Anh "Tây Ban Nha" đến thế nào, cả về mặt cầu thủ lẫn con người ngoài đời?

Lúc này, sự pha trộn ấy là rất tốt nếu nhìn vào những gì mà bóng đá TBN và Đức đang làm được. Tôi tin rằng hai đội bóng sẽ cùng thống trị bóng đá trong một vài năm nữa. Thế nên làm sao có thể là tệ được nếu bạn là sự kết hợp giữa hai nền bóng đá ấy! Nhưng tôi cũng tin rằng tôi là một cầu thủ Đức hơn tất thảy mọi thứ khác. Ngay từ nhỏ, tôi chỉ biết đến bóng đá Đức, chơi cho các CLB Đức, chơi cho các đội trẻ của Đức và nay là đội tuyển Đức. Tôi là một cầu thủ Đức, thế thôi.

Ngoài đời, tôi yêu gia đình và cả những họ hàng TBN của tôi nữa. Khi bạn có những người họ hàng đến từ Nam Âu, bạn sẽ biết họ tình cảm, nồng nhiệt và giàu lòng yêu thương đến thế nào. Vì thế tôi luôn mong muốn được gặp họ và tôi thích được giành thời gian nghỉ ngơi với gia đình ở TBN. Với tư cách là một con người bình thường, tôi xem mình là một người nửa Đức nửa TBN.

Trận Chung kết Champions League 2012 sẽ diễn ra ở Munich. Liệu việc có mặt ở Chung kết là giấc mơ xa vời hay thực tế với Bayern Munich mùa này?

Cả hai. Giành chiến thắng ở Champions League là giấc mơ của chúng tôi, của tất cả các cầu thủ, và lúc này, Bayern Munich đang cho chúng tôi cơ hội để hiện thực giấc mơ ấy. Chúng tôi hiện thuộc nhóm năm hay bảy đội hàng đầu thế giới và chúng tôi phải chứng tỏ điều đó. Tuy nhiên, chiến thắng ở Champions League không phải là thứ bạn có thể lên kế hoạch trước. Bạn sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách. Có ít nhất năm hay sáu đội có khả năng chiến thắng ở giải đấu này. Đạt được phong độ tốt trong ngày diễn ra trận đấu là rất quan trọng, ngoài ra còn cần một chút may mắn nữa. Champions League là giải đấu mang tính knock-out, vì thế chỉ cần chơi tệ một trận, bạn có thể sẽ phải nói lời chia tay với giấc mơ của mình ngay. Nếu chúng tôi ngăn được điều đó xảy ra, chúng tôi có thể có mặt ở chung kết. Nhưng như tôi đã nói, có 5 hay 6 đội khác đủ khả năng chiến thắng ở giải này.

Và tôi tin rằng Real Madrid và Barca hiện là hai đội bóng mạnh hơn phần còn lại. Tuy nhiên, hai năm trước, chúng tôi đã vào tới Chung kết trong sự bất ngờ của nhiều người. Điều đó nói với tôi rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Khánh Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục