Ruud van Nistelrooy đã chính thức tìm được bến đỗ mới tại đội tuyển quốc gia Hà Lan, chỉ ít ngày sau khi bị gạt khỏi danh sách ứng viên dẫn dắt Manchester United. Cựu tiền đạo lừng danh này sẽ đảm nhận vai trò trợ lý cho HLV Ronald Koeman bắt đầu từ ngày 1/2 tới đây, hướng đến mục tiêu chinh phục World Cup 2026.
Trước đó, chiến lược gia 49 tuổi từng được xem là một trong ba cái tên cuối cùng được cân nhắc cho vị trí thuyền trưởng tại Old Trafford đến hết mùa giải, bên cạnh Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Quỷ đỏ rốt cuộc đã đặt niềm tin vào Carrick.
Điểm đáng chú ý là trong khi các ứng viên khác được xem xét kỹ lưỡng, Van Nistelrooy thậm chí không có cuộc gặp gỡ nào với giới chủ câu lạc bộ trong đợt tuyển chọn này. Lý do được đưa ra là ban lãnh đạo tin rằng họ đã hiểu rõ năng lực và những gì ông có thể mang lại thông qua quãng thời gian làm việc tại Ngoại hạng Anh mùa giải trước.
Việc để tuột mất cơ hội tại Man United đã mở ra cánh cửa để Van Nistelrooy tái hợp với màu áo đội tuyển quê hương. Liên đoàn bóng đá Hà Lan phát đi thông báo xác nhận: “Ruud van Nistelrooy sẽ là một phần của ban huấn luyện đội tuyển Hà Lan từ ngày 1/2. Cựu tiền đạo này sẽ tham gia cùng Ronald Koeman với tư cách là trợ lý huấn luyện viên để chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026. Chào mừng trở lại, Ruud!”.
Đây là lần thứ hai Van Nistelrooy tham gia ban huấn luyện "Cơn lốc màu da cam", sau lần đầu tiên hỗ trợ Louis van Gaal tại World Cup 2014. Ông cũng sở hữu hồ sơ quản lý ấn tượng khi từng dẫn dắt PSV Eindhoven giành Cúp Quốc gia Hà Lan với tỷ lệ thắng lên tới 64%. Tại giải đấu lớn sắp tới, Hà Lan nằm cùng bảng với Nhật Bản và Tunisia, với hy vọng giải tỏa cơn khát danh hiệu lớn đã kéo dài từ năm 1988.
Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về hành trình hình thành và phát triển của Manchester United, đừng bỏ lỡ bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.












