Trong bức thư viết tay dài 2500 chữ gửi lên những ông chủ người Ấn Độ hồi tháng 12 năm ngoái, ông Paul Hunt, người có một quãng thời gian dài làm việc ở Blackburn từ thời của cựu Chủ tịch John Williams, cho rằng Blackburn đã rơi vào "vòng xoáy nguy hiểm" sau trận thua 1-2 trước Bolton. Khi đó, ông Hunt cho rằng nếu không có sự "đầu tư mạnh tay", Blackburn sẽ đối diện với nguy cơ xuống hạng lớn trong mùa giải tới. Giờ đây, nỗi lo của ông Hunt đã trở thành hiện thực khi Blackburn tiếp bước Wolves trở thành đội bóng thứ hai ở giải ngoại hạng Anh xuống hạng mùa này.
Đây là điều không hoàn toàn bất ngờ vì trong thời điểm ông Hunt kêu gọi BLĐ đội đầu tư thì những ông chủ từ tập đoàn Venky lại đẩy nhanh việc bán đi các cầu thủ trụ cột như Chris Samba, Ryan Nelsen, Jason Roberts và Keith Andrews. Ngoài ra, hậu vệ Michel Salgado cũng được thông báo rằng đội bóng sẽ không còn cần sự phục vụ của anh nếu cựu cầu thủ của Real Madrid còn trì hoãn việc gia hạn hợp đồng. Nhiều khả năng trong mùa Hè tới, những cầu thủ như Junior Hoilett và thủ môn Paul Robinson cũng sẽ chia tay Blackburn.
Đấu tranh thì... tránh đâu
Tuy nhiên, những xáo trộn trong đội hình chưa phải là nguyên nhân chính khiến Blackburn xuống hạng mà theo ông Hunt, việc đánh mất niềm tin nơi các cầu thủ của HLV Kean đã làm cho "con thuyền" Blackburn trở nên mất phương hướng. Trong bức thư, cựu Phó Giám đốc điều hành của đội bóng cho rằng: "Tôi là người ủng hộ Steve từ đầu và luôn kêu gọi sự ủng hộ cho ông ấy. Tuy nhiên, giờ tôi nhận thấy rằng đó không phải là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Steve đã mất đi sự ủng hộ của cổ động viên, đây là điều ai cũng lường trước khi nhìn vào kết quả thi đấu của đội nhà. Ngoài ra, Steve cũng không còn tiếng nói trong phòng thay đồ. Thật đáng xấu hổ và thất vọng song chúng ta cần hành động để cứu Blackburn".
Không chỉ yêu cầu sa thải HLV Kean, kế hoạch 10 điểm của Phó Giám đốc Hunt nhằm vực dậy đội bóng cũng như thương hiệu của tập đoàn Venky còn yêu cầu BLĐ đội đẩy nhanh những thương vụ đang đàm phán như với hãng thể thao Umbro hay hợp tác với các công ty PR để "đánh bóng" lại hình ảnh của Blackburn trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, không một nhân vật có tiếng nói nào từ tập đoàn Venky tỏ ra hứng thú với kế hoạch của ông Hunt và Blackburn hiện đang đứng trước nguy cơ trở thành một Portsmouth thứ hai của giải ngoại hạng Anh.
Và không chỉ bỏ ngoài tai những lời tâm huyết từ Hunt, các sếp của Venky còn phũ phàng tới mức sa thải ông ngay sau khi nội dung bức thư được tiết lộ trước công chúng. Thật đúng là đấu tranh thì... tránh đâu!
![]() |
| Phó Giám đốc điều hành Paul Hunt bị sa thải vì tâm thư- Ảnh Getty |
Đây là điều không hoàn toàn bất ngờ vì trong thời điểm ông Hunt kêu gọi BLĐ đội đầu tư thì những ông chủ từ tập đoàn Venky lại đẩy nhanh việc bán đi các cầu thủ trụ cột như Chris Samba, Ryan Nelsen, Jason Roberts và Keith Andrews. Ngoài ra, hậu vệ Michel Salgado cũng được thông báo rằng đội bóng sẽ không còn cần sự phục vụ của anh nếu cựu cầu thủ của Real Madrid còn trì hoãn việc gia hạn hợp đồng. Nhiều khả năng trong mùa Hè tới, những cầu thủ như Junior Hoilett và thủ môn Paul Robinson cũng sẽ chia tay Blackburn.
Đấu tranh thì... tránh đâu
Tuy nhiên, những xáo trộn trong đội hình chưa phải là nguyên nhân chính khiến Blackburn xuống hạng mà theo ông Hunt, việc đánh mất niềm tin nơi các cầu thủ của HLV Kean đã làm cho "con thuyền" Blackburn trở nên mất phương hướng. Trong bức thư, cựu Phó Giám đốc điều hành của đội bóng cho rằng: "Tôi là người ủng hộ Steve từ đầu và luôn kêu gọi sự ủng hộ cho ông ấy. Tuy nhiên, giờ tôi nhận thấy rằng đó không phải là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Steve đã mất đi sự ủng hộ của cổ động viên, đây là điều ai cũng lường trước khi nhìn vào kết quả thi đấu của đội nhà. Ngoài ra, Steve cũng không còn tiếng nói trong phòng thay đồ. Thật đáng xấu hổ và thất vọng song chúng ta cần hành động để cứu Blackburn".
Không chỉ yêu cầu sa thải HLV Kean, kế hoạch 10 điểm của Phó Giám đốc Hunt nhằm vực dậy đội bóng cũng như thương hiệu của tập đoàn Venky còn yêu cầu BLĐ đội đẩy nhanh những thương vụ đang đàm phán như với hãng thể thao Umbro hay hợp tác với các công ty PR để "đánh bóng" lại hình ảnh của Blackburn trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, không một nhân vật có tiếng nói nào từ tập đoàn Venky tỏ ra hứng thú với kế hoạch của ông Hunt và Blackburn hiện đang đứng trước nguy cơ trở thành một Portsmouth thứ hai của giải ngoại hạng Anh.
Và không chỉ bỏ ngoài tai những lời tâm huyết từ Hunt, các sếp của Venky còn phũ phàng tới mức sa thải ông ngay sau khi nội dung bức thư được tiết lộ trước công chúng. Thật đúng là đấu tranh thì... tránh đâu!
Anh Hiển |
00:00 30/11/-0001














