2. Thủ môn Shay Given khi còn nhỏ có một cuộc sống vất vả. Gia đình anh làm nghề nông và anh phụ giúp gia đình trồng rau củ, sau đó gõ cửa từng nhà và đem bán chúng. Anh mất mẹ khi mới 5 tuổi và bố anh đã phải 1 mình nuôi dạy cả 7 anh chị em.
3. Sau khi bị chuyên gia của báo RTE Eamon Dunphy chỉ trích vào năm 2009, tiền vệ Stephen Hunt đã gọi cựu tiền vệ Millwall là “đồ con chuột bẩn thỉu”.
4. Tiền vệ Damien Duff có phong độ rất tốt trong mùa giải 2000 - 2001 và 2001 - 2002 khi giúp Blackburn giành quyền thăng hạng lên chơi ở Premier League và sau đó đoạt League Cup. Anh tiết lộ bí quyết của mình là bỏ suất ăn nhanh Happy Meals của McDonald mà anh rất ưa thích ra khỏi khẩu phần.
5. Khi phương pháp huấn luyện của mình bị chỉ trích hồi còn dẫn dắt Red Bull Salzburg vào năm 2008, HLV Giovanni Trappatoni đã đáp lại các phóng viên bằng thứ tiếng Đức lơ lớ và rối rắm: “Phương pháp tập luyện của tôi rất hiện đại và chuyên nghiệp. Chiến thắng từ đó mà ra. Tôi đã có 21 danh hiệu, còn các người thì có gì? Các người chỉ viết lăng nhăng. Tôi chả hiểu sao người ta lại bỏ tiền mua báo của các người. Nhưng tôi cũng mặc kệ. Ừ thì chúng tôi đã thua 1 vài trận, thì đã làm sao? Tôi là 1 người rất giỏi trong việc kích thích tâm lí các cầu thủ. Tập luyện nhiều thì sẽ tăng cường được thể lực. Trong khi các người thì cứ chỉ trích chúng tôi. Một lũ đần!”
6. Tiền vệ của Sunderland, James Mc Clean được các CĐV của “Mèo đen” gọi với biệt danh “Die Hard” bởi tên anh đọc gần giống với tên nhân vật chính McClane trong bộ phim cùng tên do diễn viên nổi tiếng Bruce Willis thủ vai.
7. Năm 1998, Robbie Keane gặp phải 1 chấn thương sụn đầu gối khi cố với để lấy chiếc điều khiển từ xa. Và sau đó anh gặp thêm 1 chấn thương mắt cá vì giẫm vào một chiếc điều khiển từ xa khác. Một nỗi ám ảnh kỳ quái!
8. Darron Gibson rất hâm mộ ban nhạc nổi tiếng của Ireland Westlife. Món ăn ưa thích của anh là khoai tây chiên giòn.
9. Hậu vệ Richard Dunne đã phải nghỉ giai đoạn đầu của mùa giải 2005 - 2006 vì bị gãy xương bàn chân do cãi nhau với Joey Barton và trong cơn giận dữ anh đã sút vào tường.
10. Công viên hoang dã Fota ở hạt Cork, Ireland đã đặt tên 1 con vượn mới sinh là Shay, theo tên của thủ môn Shay Given(Từ “Gibbon” trong tiếng Anh có nghĩa là con vượn, đọc gần giống với Given).
3. Sau khi bị chuyên gia của báo RTE Eamon Dunphy chỉ trích vào năm 2009, tiền vệ Stephen Hunt đã gọi cựu tiền vệ Millwall là “đồ con chuột bẩn thỉu”.
4. Tiền vệ Damien Duff có phong độ rất tốt trong mùa giải 2000 - 2001 và 2001 - 2002 khi giúp Blackburn giành quyền thăng hạng lên chơi ở Premier League và sau đó đoạt League Cup. Anh tiết lộ bí quyết của mình là bỏ suất ăn nhanh Happy Meals của McDonald mà anh rất ưa thích ra khỏi khẩu phần.
![]() |
| Robbie Keane - Ảnh Getty |
5. Khi phương pháp huấn luyện của mình bị chỉ trích hồi còn dẫn dắt Red Bull Salzburg vào năm 2008, HLV Giovanni Trappatoni đã đáp lại các phóng viên bằng thứ tiếng Đức lơ lớ và rối rắm: “Phương pháp tập luyện của tôi rất hiện đại và chuyên nghiệp. Chiến thắng từ đó mà ra. Tôi đã có 21 danh hiệu, còn các người thì có gì? Các người chỉ viết lăng nhăng. Tôi chả hiểu sao người ta lại bỏ tiền mua báo của các người. Nhưng tôi cũng mặc kệ. Ừ thì chúng tôi đã thua 1 vài trận, thì đã làm sao? Tôi là 1 người rất giỏi trong việc kích thích tâm lí các cầu thủ. Tập luyện nhiều thì sẽ tăng cường được thể lực. Trong khi các người thì cứ chỉ trích chúng tôi. Một lũ đần!”
6. Tiền vệ của Sunderland, James Mc Clean được các CĐV của “Mèo đen” gọi với biệt danh “Die Hard” bởi tên anh đọc gần giống với tên nhân vật chính McClane trong bộ phim cùng tên do diễn viên nổi tiếng Bruce Willis thủ vai.
7. Năm 1998, Robbie Keane gặp phải 1 chấn thương sụn đầu gối khi cố với để lấy chiếc điều khiển từ xa. Và sau đó anh gặp thêm 1 chấn thương mắt cá vì giẫm vào một chiếc điều khiển từ xa khác. Một nỗi ám ảnh kỳ quái!
8. Darron Gibson rất hâm mộ ban nhạc nổi tiếng của Ireland Westlife. Món ăn ưa thích của anh là khoai tây chiên giòn.
9. Hậu vệ Richard Dunne đã phải nghỉ giai đoạn đầu của mùa giải 2005 - 2006 vì bị gãy xương bàn chân do cãi nhau với Joey Barton và trong cơn giận dữ anh đã sút vào tường.
10. Công viên hoang dã Fota ở hạt Cork, Ireland đã đặt tên 1 con vượn mới sinh là Shay, theo tên của thủ môn Shay Given(Từ “Gibbon” trong tiếng Anh có nghĩa là con vượn, đọc gần giống với Given).
Thanh Hoài |
00:00 30/11/-0001















