Bí mật EURO: Cassano thích ăn bánh sau khi làm... chuyện ấy

08:47 Thứ tư 20/06/2012

1. Những bộ vest của đội tuyển Italia tại giải lần này được thiết kế bởi hãng thời trang danh tiếng Dolce & Gabbana.

2. HLV đội trẻ của AC Lumezzane, Giovanni Vincenzo nhớ lại ấn tượng của ông về Mario Balotelli khi anh còn là 1 cậu bé 11 tuổi: “Một ngày trước trận chung kết , tôi nhắc cho các cầu thủ tầm quan trọng của trận đấu này. Mario lập tức ra về, mua 1 cây kem to và ăn nó ngay trước mặt tôi”

3. Andrea Pirlo sở hữu 1 công ty rượu vang có tên Pratum Coller, có trụ sở gần Brescia. Công ty này sản xuất 40 nghìn chai rượu mỗi năm.

4. Ngoài việc là 1 trong những thủ môn giỏi nhất thế giới, Gianluigi Buffon còn là một trong những cầu thủ “hay chữ” nhất trong giới cầu thủ. Khi được phỏng vấn: “Anh trở thành thủ môn như thế nào?”, anh trả lời: “Tôi bắt đầu làm thủ môn bằng một loạt những sự tình cờ về mặt địa lí, cá nhân và luật pháp. Đó là 1 sự pha trộn của sự nhàm chán, tò mò và kiêu hãnh”.

Antonio Cassano - Ảnh Getty

5. Giorgio Chiellini đã từng mong muốn trở thành bác sĩ chỉnh hình. Anh đã từng khóc trên sân tập sau khi pha va chạm với Fabio Cannavaro đã khiến trung vệ kì cựu này phải rút lui khỏi ĐT Italia trước thềm EURO 2008.

6. Vợ của tiền vệ Claudio Marchisio, Roberta ủng hộ đối thủ truyền kiếp của Juve là Torino, bởi bố của cô đã từng chơi cho đội trẻ của đội bóng này.

7. Các CĐV Italia đã sử dụng những giai điệu của bài hát Seven Nation Army của nhóm nhạc The White Stripes để sáng tạo ra giai điệu bài hát cổ động của họ : “Po po po po po pooo pooo”.

8. Daniele De Rossi đã xăm 1 hình xăm có ý nghĩa “Cẩn thận kẻo bị tắc bóng” ở bắp chân phải. Hình xăm có hình biển báo nguy hiểm hình tam giác, trong đó có 1 cầu thủ xoạc bóng trong chân 1 cầu thủ khác.

9. Antonio Cassano rất thích ăn bánh sừng bò sau khi làm chuyện ấy, đặc biệt là ở khách sạn nơi đội đóng quân một ngày trước trận đấu. Anh kể về thời gian ở Real Madrid: “Tôi kết bạn với 1 người bồi bàn. Anh ấy thường mang cho tôi 3 đến 4 chiếc bánh sừng bò sau khi tôi “vui vẻ”. Anh ta mang những chiếc bánh, còn tôi mang đến 1 cô gái. Sau đó, chúng tôi trao đổi với nhau. Thức ăn và sex, thật là 1 sự kết hợp hoàn hảo”.

10. Cassano và Fabio Capello đã từng có những mâu thuẫn rất lớn khi cả 2 người còn ở Roma. Don Fabio sau đó đã sáng tạo ra cụm từ “Cassanato”, để chỉ những hành vi phá hỏng tinh thần của toàn đội.

Thanh Hoài | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục