Năm 2008, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng lọt vào tầm ngắm của các sếp ở Barcelona, đội bóng khi đó đang tích cực tìm kiếm một HLV mới nhằm thay thế Frank Rijkaard. Và với những gì đã làm được ở Porto rồi sau đó là Chelsea, HLV Mourinho đã ở rất gần chiếc ghế của Barca, đặc biệt là khi Phó Chủ tịch Barca lúc đó Marc Ingla và Giám đốc kỹ thuật Txiki Begiristan đã bay sang Lisbon để gặp gỡ “Người đặc biệt”.
Và trong cuốn sách có tên 'Barca: The Making of the Greatest Team in the World', ông Ingla đã nhớ lại: “Vào tháng 1/2008, chúng tôi đã chịu sức ép khá lớn từ người đại diện của Jose về việc tổ chức sớm một cuộc gặp. Lúc đó, tôi và Txiki đã quyết định bay sang Lisbon để bí mật gặp gỡ. Trước đó, chúng tôi cũng đã tiếp cận Pep, người khi đó đang nắm Barca B, để xem ông ấy có cảm thấy hứng thú với đề nghị của chúng tôi không. Song sẽ thật khập khiễng khi so sánh Pep với Mourinho lúc đó”.
Hồi tháng 9/2007, Chelsea đã sa thải Mourinho song các sếp ở Barca vẫn rất ấn tượng về thành tích của chiến lược gia này. Chưa kể quãng thời gian Mou làm việc ở Barca nên giữa ông với đội bóng chủ sân Nou Camp vẫn có một sợi dây gắn kết nào đó.
Ông Ingla cho biết thêm: “Chúng tôi đã cân nhắc trước việc giao đội bóng cho Mourinho. Tôi đã nói với ông ta trong cuộc gặp rằng: “Này Jose, vấn đề của ông chính là mối quan hệ với truyền thông. Nó quá căng thẳng. Hình ảnh của HLV cũng chính là hình ảnh của đội bóng. Bạn không thể gây hấn ở bất cứ nơi nào, đó không phải phong cách của chúng tôi”.
“Tuy nhiên, Mourinho đã trả lời rằng: “Tôi biết nhưng đó là phong cách của tôi. Tôi sẽ không thay đổi”. Ông ta vẫn khẳng định mình là số 1 và dường như sẽ không lắng nghe bất cứ ai”.
Cũng trong cuốn sách, Phó Chủ tịch Ferran Soriano đã miêu tả về tâm trạng của bộ đôi Ingla và Begiristain sau chuyến bay sang Lisbon. Ông cho hay: “Cuộc gặp kéo dài ba giờ đồng hồ và sau đó, họ trở về với quan điểm rằng Mou không phải là người thích hợp với chúng tôi. Marc cho biết Mou đã nói tới 90% thời lượng của cuộc gặp và không lắng nghe người khác. Marc chia sẻ rằng ông ấy không thích Mou”.
Và sau cuộc gặp định mệnh ở Lisbon, các quan chức trong BLĐ Barca đã chuyển hướng sang Guardiola, người cũng cảm thấy “tự ái” đôi chút vì khi đó chưa có được sự tín nhiệm của “người nhà”. Ông Ingla cho biết: “Trong cuộc gặp với Pep, ông ấy đã hỏi vì sao chúng tôi không thuê Mourinho, người có bảng thành tích hợp với Barca hơn ông ấy lúc đó. Tôi đã nói lại rằng “Không, có những điều kiện mà Mou không phù hợp với đội bóng, trong đó có thái độ. Ông ấy hoàn toàn không hợp với chúng ta”.
Dù sau đó, Mourinho đã chiến thắng Pep khi giúp Inter Milan vô địch Champions League sau trận đấu đáng nhớ với Barca ở bán kết nhưng cho tới lúc này, Pep vẫn đang dẫn điểm người đồng nghiệp hiện đang làm việc cho Real Madrid.
![]() |
HLV Mourinho và Guardiola - Ảnh Internet |
Và trong cuốn sách có tên 'Barca: The Making of the Greatest Team in the World', ông Ingla đã nhớ lại: “Vào tháng 1/2008, chúng tôi đã chịu sức ép khá lớn từ người đại diện của Jose về việc tổ chức sớm một cuộc gặp. Lúc đó, tôi và Txiki đã quyết định bay sang Lisbon để bí mật gặp gỡ. Trước đó, chúng tôi cũng đã tiếp cận Pep, người khi đó đang nắm Barca B, để xem ông ấy có cảm thấy hứng thú với đề nghị của chúng tôi không. Song sẽ thật khập khiễng khi so sánh Pep với Mourinho lúc đó”.
Hồi tháng 9/2007, Chelsea đã sa thải Mourinho song các sếp ở Barca vẫn rất ấn tượng về thành tích của chiến lược gia này. Chưa kể quãng thời gian Mou làm việc ở Barca nên giữa ông với đội bóng chủ sân Nou Camp vẫn có một sợi dây gắn kết nào đó.
Ông Ingla cho biết thêm: “Chúng tôi đã cân nhắc trước việc giao đội bóng cho Mourinho. Tôi đã nói với ông ta trong cuộc gặp rằng: “Này Jose, vấn đề của ông chính là mối quan hệ với truyền thông. Nó quá căng thẳng. Hình ảnh của HLV cũng chính là hình ảnh của đội bóng. Bạn không thể gây hấn ở bất cứ nơi nào, đó không phải phong cách của chúng tôi”.
“Tuy nhiên, Mourinho đã trả lời rằng: “Tôi biết nhưng đó là phong cách của tôi. Tôi sẽ không thay đổi”. Ông ta vẫn khẳng định mình là số 1 và dường như sẽ không lắng nghe bất cứ ai”.
Cũng trong cuốn sách, Phó Chủ tịch Ferran Soriano đã miêu tả về tâm trạng của bộ đôi Ingla và Begiristain sau chuyến bay sang Lisbon. Ông cho hay: “Cuộc gặp kéo dài ba giờ đồng hồ và sau đó, họ trở về với quan điểm rằng Mou không phải là người thích hợp với chúng tôi. Marc cho biết Mou đã nói tới 90% thời lượng của cuộc gặp và không lắng nghe người khác. Marc chia sẻ rằng ông ấy không thích Mou”.
Và sau cuộc gặp định mệnh ở Lisbon, các quan chức trong BLĐ Barca đã chuyển hướng sang Guardiola, người cũng cảm thấy “tự ái” đôi chút vì khi đó chưa có được sự tín nhiệm của “người nhà”. Ông Ingla cho biết: “Trong cuộc gặp với Pep, ông ấy đã hỏi vì sao chúng tôi không thuê Mourinho, người có bảng thành tích hợp với Barca hơn ông ấy lúc đó. Tôi đã nói lại rằng “Không, có những điều kiện mà Mou không phù hợp với đội bóng, trong đó có thái độ. Ông ấy hoàn toàn không hợp với chúng ta”.
Dù sau đó, Mourinho đã chiến thắng Pep khi giúp Inter Milan vô địch Champions League sau trận đấu đáng nhớ với Barca ở bán kết nhưng cho tới lúc này, Pep vẫn đang dẫn điểm người đồng nghiệp hiện đang làm việc cho Real Madrid.
Anh Hiển |
00:00 30/11/-0001