Bi kịch của người Tây Ban Nha: Câu chuyện của bản lĩnh

15:06 Thứ năm 26/04/2012

Real Madrid và Barcelona, hai gã khổng lồ của xứ “Bò tót” ngạo mạn bước vào bán kết Champions League 2011-2012 với vị thế của kẻ chiếu trên và sứ mệnh tạo nên trận chung kết toàn Tây Ban Nha lần đầu tiên sau 12 năm. Rất nhiều người đã tin tưởng về trận chung kết El Clasico đầy kịch tính và giàu cảm xúc, cho đến khi hai kẻ ngáng đường Chelsea và Bayern Munich đập tan giấc mộng ấy bằng hai chiến thắng kịch tính đến nghẹt thở.

Barcelona bước vào trận bán kết với Chelsea với kí ức không thể nào đẹp đẽ năm 2009, cũng chính vòng 4 đội, các học trò của Pep đã khuất phục Chelsea của Carlo Ancelotti bằng bàn thắng quý hơn vàng của Iniesta ở những phút bù giờ. Tuy nhiên, câu chuyện của năm 2012 lại hoàn toàn khác. Barca đã ngậm ngùi trở thành cựu vương của Champions League, tàn nhẫn như đúng cái cách người London đã cúi đầu rời Standford Bridge năm nào.

Messi đã không còn là chính mình khi đối mặt với Chelsea... Ảnh: Internet.

Phải chăng Tiqui-taca đã bị bắt bài? Đúng, nhưng chừng đó là chưa đủ để có thể cản bước người khổng lồ xứ Catalan. 3 năm về trước, cũng đấu pháp ấy và cũng những con người ấy, Chelsea đã ôm hận làm kẻ thua cuộc trước sức mạnh của Tiqui–taca đấy thôi. Trên thánh địa Nou Camp, không dưới chục lần những đường đan bóng ma thuật của Messi và các đồng đội đã xé toang được hệ thống phòng ngự dày đặc trước khung thành Petr Cech, và 2 trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng. Có những lúc, tưởng chừng pháo đài kiên cường của Chelsea đã bị cày nát bởi sức tàn phá của đội bóng xứ Catalan, thế nhưng tất cả những nỗ lực ấy chỉ khiến cho thất bại này thêm phần nuối tiếc đối với các cule. Không thể đỗ lỗi cho sự yếu kém nơi hàng phòng ngự của Barca. Puyol và các đồng đội đúng là chưa bao giờ được đánh giá cao. Không thể phủ nhận rằng Barca có bất ổn hơn thật so với chính họ mùa trước, thế nhưng, Chelsea cũng đã yếu đi khá nhiều so với thời kì huy hoàng của họ.

Vậy điều gì đã khiến Pep và các học trò phải ngậm ngùi rời đấu trường danh giá nhất châu Âu? Đó chính là bản lĩnh, điều tưởng chừng như Barca có thừa, nhưng thực tế họ lại rất thiếu. Messi đã không vượt qua được áp lực và sự kì vọng khi bỏ lỡ cơ hội quý hơn vàng trên chấm phạt đền, để rồi, đội bóng xứ Catalan phải ôm hận. Xavi và các đồng đội đã không thể duy trì được sự sắc bén và chuẩn xác như họ vẫn thường thể hiện khi áp lực thời gian làm trĩu nặng những đôi chân ma thuật của Xavi hay Iniesta… về cuối trận. Nghiệt ngã thay, bản lĩnh lại là thứ Chelsea có thừa. Bản lĩnh của các học trò HLV Di Matteo thể hiện ở những pha chớp thời cơ lạnh lùng của Drogba, Ramires và Torres; là sự tập trung cao độ và sự kiên cường đến kinh ngạc của hàng thủ trước sức ép chết người của Barca; là sự chắc chắn của người gác đền Petr Cech trong khung gỗ; và âu cũng là tinh thần không biết đầu hàng trong những lúc tưởng chừng như họ đã gục ngã. Barca đã có những thời cơ của riêng mình, cánh cửa chung kết có lúc đã hé mở ra với họ, thế nhưng, bản lĩnh yếu kém đã ngăn cản họ trước ngưỡng của thiên đường. Để rồi, tiền đạo tưởng như đã hết thời Fernando Torres đặt dấu chấm hết cho tham vọng thống trị châu Âu của Pep Guardiola và các học trò ở những phút bù giờ, tàn nhẫn như chính cái cách mà Iniesta đã chấm dứt hành trình của chính Chelsea năm nào. Đừng chỉ trích Di Matteo khi đã chọn lối đá phòng ngư tiêu cực; đừng hỏi tại sao những Drogba, Torres lại bén duyên đến thế trước khung thành của Valdes; và cũng đừng đỗ lỗi cho thần may mắn đã không đứng về phía Messi và các đồng đội. Các cule hãy trách những đứa con cưng của họ đã không giữ được sự tỉnh táo và cái đầu lạnh mình trong những thời khắc quan trọng, để rồi vuột mất tấm vé tới Munich vào tay các học trò HLV Di Matteo.

Real Madrid – Bayern Munich sẽ là một trận thư hùng đầy duyên nợ nếu nó diễn ra… ba chục năm về trước, khi hai đội đang còn ở đỉnh châu Âu. Còn hiện tại, đội quân của Jupp Heyckness không thể nào sánh được với dàn sao thiện chiến Mourinho đang sở hữu, còn Real đã không còn thấy đỉnh châu Âu tròm trèm 10 năm. Dẫu sao, 109 bàn thắng, và chức vô địch La Liga đang gọn gàng trong túi Ronaldo và các đồng đội cũng thế cho sự trên cơ của Real Madrid so với đối thủ. Tuy nhiên, đối mặt với Hùm xám nước Đức, đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ 20 lại tỏ ra yếu đuối đến khó tin. Real ở Alianz Arena đêm qua dường như không phải là chính họ ở La Liga. Bayern Munich không quá xuất sắc trong tấn công, đơn cử là hàng tá cơ hội liên tục trôi qua đáng tiếc trước mũi giày của Gomez và các đồng đội. Hàng thủ của các học trò HLV Jupp Heyckness cũng không có được độ vững chắc cần thiết, minh chứng là sự lóng ngóng và những sai lầm liên tiếp mà Philip Lahm và các đồng đội mắc phải trong những đợt lên bóng của Real.

Sự thất vọng của Ronaldo khi thực hiện không thành công cú phạt đền. Ảnh: Internet.

Thế nhưng, đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha lại không thể hiện được sức mạnh nơi hàng công trước Bayern Munich. Ronaldo và các đồng đội dường như đã đánh mất hẳn khu trung tuyến trong phần lớn thời gian của hai trận bán kết. Nếu như Gomez không quá vô duyên và Casillas không xuất sắc, Hùm xám đã có thể nở nụ cười từ sớm. Có thể nói, việc trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm 11m đã là món quà mà thần may mắn đã dành tặng cho các học trò HLV Mourinho. Thế nhưng, trong loạt sút luân lưu cân não, một lần nữa tinh thần Đức lại lên tiếng. Đứng trước sức ép trên chấm phát đền, những siêu sao bậc nhất thế giới như Ronaldo hay Kaka lại tỏ ra ngờ nghệch và mong manh đến khó tin. Sự bản lĩnh của Neuer, Schweinsteiger, những con người Đức chính hiệu của Bayern đã phá tan ngày về với đỉnh châu Âu của Real Madrid. Không thể đỗ lỗi thất bại này cho bất cứ lí do gì, Galasticos 2.0 rõ ràng đã thua Bayern Munich một bậc về mặt bản lĩnh và tâm lí thi đấu.

Sẽ không có một trận chung kết trong mơ nào cho người hâm mộ túc cầu, khi Barcelona và Real Madrid, hai gã khổng lồ sừng sỏ của Tây Ban Nha, đã gục ngã ở bán kết. Mặc dù có vô vàn tiếc nuối đấy, nhưng bóng đá là thế. Đấu trường Champions League không có chỗ cho những kẻ thiếu bản lĩnh. Cuộc hành trình của người Tây Ban Nha tại đấu trường danh giá nhất châu Âu đã dừng lại, nhường lại vinh quang cho Chelsea và Bayern Munich, những người hùng đã chiến đấu không biết mệt mỏi để giành lấy một tấm vé tới Munich một ngày giữa tháng 5.

(Bạn đọc: Lê Hùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục