Tương lai của Oliver Glasner tại Selhurst Park đang trở nên bất định hơn bao giờ hết. Chiến lược gia này xác nhận sẽ rời đi khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa, nhưng những diễn biến mới nhất cho thấy ông có thể ra đi sớm hơn dự kiến.
Áp lực đè nặng lên Glasner sau chuỗi phong độ thảm hại của Crystal Palace với chỉ 1 chiến thắng trong 15 trận gần nhất. Đỉnh điểm là trong trận lượt đi play-off Conference League tại Bosnia mới đây, các CĐV đội nhà đã liên tục hô vang khẩu hiệu "ông sẽ bị sa thải vào sáng mai" nhắm vào vị thuyền trưởng của mình.
Đáp lại làn sóng chỉ trích dữ dội, Glasner không ngần ngại đưa ra lời cảnh báo đanh thép. Ông phát biểu:
"Họ có thể hát bất cứ điều gì họ muốn, tôi biết mình đang làm gì. Điều quan trọng nhất là phải giữ sự khiêm tốn. Đừng bao giờ quên xuất phát điểm của mình. Một số người chỉ trích quá đà trong tình huống này dường như không còn khiêm tốn nữa. Trong cuộc sống, nếu quên đi quá khứ, bạn thường sẽ phải trả giá".
Đáng chú ý, Glasner tiết lộ ông từng có nhiều cơ hội để từ chức sớm hơn nhưng đã chọn ở lại vì tinh thần trách nhiệm với các cầu thủ. Tuy nhiên, khi được phóng viên hỏi liệu ông có cam kết dẫn dắt Palace đến hết mùa giải hay không, HLV người Áo trả lời đầy ẩn ý:
"Hãy chờ xem. Chúng ta không bao giờ biết trước tương lai sẽ mang lại điều gì".
Dù thừa nhận tương lai khó đoán, Glasner khẳng định hiện tại ông vẫn còn đủ động lực và trách nhiệm để tiếp tục chèo lái "Đại bàng xanh".
Để hiểu thêm về Những chú đại bàng phía nam London, mời độc giả tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Crystal Palace: 120 năm thăng trầm và chiến thắng lịch sử FA Cup.











