“Bí ẩn tiền vệ trung tâm” vẫn không có lời giải

12:33 Thứ sáu 01/11/2013

Nếu phải chọn ra một bản danh sách “những bí ẩn lớn nhất của triều đại Ferguson” thì có lẽ sự thờ ơ đáng ngạc nhiên của ông với các tiền vệ trung tâm xứng đáng đứng hàng đầu.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Có một sự thực là kể từ sau thương vụ Anderson hồi năm 2007, Sir Alex không mua thêm tiền vệ trung tâm đáng chú ý nào nữa (thực ra, trước khi được đưa về M.U thì Anderson đang chơi ở vị trí tiền đạo lùi ở Porto) dù đã chi ra xấp xỉ 180 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Trong suốt 6 năm đó, M.U chỉ trông cậy vào những cái tên sẵn có hoặc những sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Vấn đề là phần đông trong số đó hoặc đã rất cao tuổi (Giggs, Scholes), hoặc đau ốm triền miên (Fletcher, Hargreaves), hoặc chỉ dừng ở mức độ tiềm năng (Gibson, Cleverley), nhưng Sir Alex vẫn kiên quyết nói không với những Modric hay Fellaini. Đã thế ông còn để hai tiền vệ trung tâm giàu triển vọng là Ravel Morrison và Paul Pogba ra đi, và thực tế là hàng tiền vệ M.U đã nhiều lần bị những cầu thủ cơ bắp bên phía Chelsea hay Man City nghiền nát mà nguyên nhân chủ yếu là họ không sở hữu một gương mặt đủ cứng rắn ở khu vực giữa sân.

Roy Keane

Người ta đã chờ đợi khá nhiều, nếu không muốn nói là rất nhiều ở cuốn tự truyện lần này của Sir Alex Ferguson. Bằng chứng là chỉ riêng trong tuần đầu tiên, “My Autobiography” đã bán được hơn 115.547 bản, lập kỷ lục mới về doanh số đối với hạng mục sách phi tiểu thuyết tại Vương quốc Anh. Bên cạnh những thông tin thuộc hàng thâm cung bí sử về mối quan hệ giữa Sir Alex với các cầu thủ hay HLV khác, đương nhiên NHM cũng chờ đợi ông giải đáp một số hiện tượng bí ẩn trong thời gian Ferguson cầm quân. Khi còn tại vị, đương nhiên Fergie không thể dễ dàng tiết lộ các ý đồ chiến thuật vì sợ các đối thủ bắt bài, nhưng bây giờ thì đâu có gì khiến ông phải e ngại?

Tuy nhiên, dù đã nói khá nhiều về mâu thuẫn với Beckham, Keane hay Van Nistelrooy, Sir Alex vẫn không hề nhắc đến “vấn đề tiền vệ trung tâm” trong quyển sách, và chúng ta đành phải tự đưa ra một vài phỏng đoán mà thôi. Lý do quan trọng nhất khiến ông không chịu mua tiền vệ trung tâm có lẽ là vì Fergie… không biết sử dụng họ: trong giai đoạn đầu những năm 2000, Sir Alex từng đưa về một lô các tiền vệ trung tâm như Veron, Kleberson, Djemba-Djemba… nhưng đóng góp của những cầu thủ này là hết sức hạn chế, và lỗi không hẳn thuộc về phía họ. Có người đã gợi ý về việc xếp Veron đá ngay phía trước hàng hậu vệ, nơi anh từng tỏa sáng ở Lazio, nhưng Ferguson từ chối vì ông chưa bao giờ bố trí một sơ đồ kiểu như thế. Trong tư duy bóng đá của ông, các tiền vệ trung tâm chỉ cần phân phối bóng ra hai biên và những cầu thủ chạy cánh mới là người đóng vai trò xuyên phá. Nguyên nhân khiến M.U thực hiện được một cuộc cách mạng chiến thuật trong giai đoạn 2006-2008 chủ yếu là nhờ vào trợ lý Carlos Queiroz, và ngay sau khi Quieroz ra đi thì Sir Alex – người không quá giỏi về chiến thuật – ngay lập tức trở lại với đội hình 4-4-2 giăng ngang truyền thống.

Một lý do khả dĩ khác: Ferguson e ngại những mẫu cầu thủ “kiểu Roy Keane”, những tiền vệ trung tâm dữ dằn, mạnh mẽ nhưng cũng có cá tính rất gai góc và có thể thách thức quyền lực của HLV, mà Pogba là một điển hình? Cũng có thể, nếu biết rằng ông từng tống cổ Beckham vì “tội” dám cho rằng mình quan trọng hơn HLV trưởng. Cuối cùng, có lẽ Fergie cố tình né tránh việc chiêu mộ một tiền vệ trung tâm đẳng cấp để tạo cơ hội thi đấu cho Giggs và Scholes, hai cầu thủ mà ông coi như con trai và muốn giữ họ ở bên mình đến cuối sự nghiệp. Tất nhiên phán đoán vẫn chỉ là phán đoán, cho đến khi nào Sir Alex chính thức đưa ra câu trả lời…
Trương Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục