Real Madrid có khởi đầu thuận lợi khi Mario Rivas và tân binh Carlos Espi lần lượt ghi bàn ở hai hiệp đấu. Arda Guler cũng bỏ lỡ một số cơ hội nâng cao khoảng cách. Đội bóng của Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu với 17 cú sút (12 lần diễn ra trước giờ nghỉ) nhưng chỉ có 3 lần trúng đích. Tuy nhiên, hàng thủ của họ lại chơi khá hở hang, để Kenan Kodro gỡ lại một bàn cho Ferencvaros tại sân Groupama Arena.
Trong hiệp hai, Ferencvaros gia tăng áp lực dù HLV Jose Mourinho đã tung hàng loạt ngôi sao vào sân như Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen và Vinicius Junior - cầu thủ vừa ký hợp đồng mới.
Chia sẻ trên Realmadrid TV, tân binh Silva tỏ ra rất hào hứng: "Tôi rất hạnh phúc. Mới chỉ là tuần đầu tiên và còn nhiều thứ phải cải thiện, nhưng điều quan trọng nhất là tích lũy nhịp độ thi đấu để bắt đầu mùa giải thật tốt. Tôi là mẫu cầu thủ cố gắng hỗ trợ ở nhiều khu vực, từ triển khai bóng, gây áp lực cho đến khu vực 1/3 cuối sân."
Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho dành nhiều lời khen cho tân binh người Bồ Đào Nha nhưng cũng lưu ý về thể lực của anh: "Bernardo là một cầu thủ rất quan trọng. Cậu ấy thuộc mẫu người hoàn toàn thả lỏng trong kỳ nghỉ, vì vậy khi trở lại, thể lực sụt giảm đáng kể và cần thời gian để tích lũy lại."
Mourinho nhấn mạnh Silva là cầu thủ tuyệt vời, có khả năng triển khai bóng xuất sắc dù đá ở vị trí số 6, số 8 hay số 10. Do nhận thấy Silva thiếu thể lực trong trận đấu, chiến lược gia này đã đẩy anh lên chơi ở vị trí số 10 và tung Jorge Cestero vào sân nhằm mang lại sự ổn định cho tuyến giữa.













