Bernard Tomic: Gái và tiền bạc đã huỷ hoại sự nghiệp của tôi

00:59 Thứ hai 29/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - 'Gã trai hư' của quần vợt Úc Bernard Tomic vừa chia sẻ về những thú vui tai hại khiến sự nghiệp xuống dốc thời gian qua.

Để nổi tiếng đã khó. Nhưng nổi tiếng khi còn ở tuổi teen và làm sao để chống lại những cám dỗ vật chất ở độ tuổi này càng khó hơn, nếu không có hệ thống hỗ trợ đúng đắng. Đó là những trải nghiệm mà Tomic trải qua suốt những năm gần đây khi được xem là người kế thừa của quần vợt Úc.

Bernard Tomic từng được ví như thần đồng quần vợt Úc. Anh hội đủ những yếu tố để trở thành một tên tuổi lớn của làng banh nỉ như người đàn anh Lleyton Hewitt từng có được. Nhưng thực tế lại không như người ta nghĩ. Những trò ngông và liên tục phá sức vì gái, cùng các kiểu quậy phá khiến Tomic như biến mất trong làng banh nỉ.

Những gì tay vợt này để lại chỉ là hình ảnh tiệc tùng thâu đêm suốt sáng cùng dàn chân dài bốc lửa. Lẽ đó, Tomic không bao giờ 'lớn' về sự nghiệp lẫn cá tính trong mắt người hâm mộ. Nhắc đến tay vợt này, người hâm mộ chỉ lắc đầu ngao ngán. Họ tiếc cho một tài năng sớm lụi tàn khi con đường tương lai phía trước hãy còn sáng sủa.

Tuy nhiên, một Tomic quậy phá giờ chỉ còn trong quá khứ, ít nhất theo phát biểu của tay vợt này. Mới đây, chàng trai sinh năm 1992 cho biết bản thân giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Những thứ không hay ho giờ đã thuộc về quá khứ. Điều đó xảy ra khi tơi 18 hay 19 tuổi. Khi đó, tôi bị ném vào những trò chơi của tiền và gái. Điều đó khiến bản thân dễ dàng bị phân tâm. Song, tôi đã thay đổi và chỉ biết tập trung vào thi đấu quần vợt.

Lúc này, tôi đã 22 tuổi và tới lúc phải trưởng thành. Bản thân phải chuyên tâm cho quần vợt nhiều hơn và nỗ lực tốt nhất có thể trong 7 hay 8 năm tới", Tomic nói.

Hiện tại, Bernard đang xếp thứ 56 trên bảng xếp hạng quần vợt nam. Anh sẽ bắt đầu mùa giải khi tham dự sân chơi Brisbane.
 

T.Y | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục