Ông Berlusconi, chủ sở hữu của Milan từ năm 1986, từng không ít lần tuyên bố muốn giữ đội bóng này lại cho các thành viên trong gia đình tiếp quản, nhưng do khó khăn về tài chính trong mấy năm trở lại đây, ông cũng đã không ít lần liên hệ với các nhà đầu tư nước ngoài trong việc bán bớt cổ phần của đội bóng này.
Trong một phát biểu mới đây, nguyên thủ tưởng Italia đã một lần nữa đề cập lại chuyện này trước giới truyền thông:
"Nguồn đầu tư từ nước ngoài vào Milan? Chỉ khi nào tôi muốn như thế, nhưng tôi cũng muốn xem xét khả năng thực hiện điều này."
"Tôi thật sự muốn giữ đội bóng này lại cho các thành viên trong gia đình. Tôi vẫn còn nhớ ngày mà cha tôi dẫn tôi đến San Siro, và tôi cũng không cần trả tiền vé vì lúc đó tôi còn quá nhỏ."
"Thưởng thức các trận bóng và chứng kiến các thần tượng thi đấu, tôi đã bắt đầu hiểu được điều này có ý nghĩa như thế nào đối với mọi người."
"Với tôi Milan là tất cả tình yêu. Sau từng ấy năm, tôi đang dần bỏ ra nhiều tiền hơn, và có lẽ đó là quá nhiều. Nếu cơn khủng hoảng tài chính tiếp tục diễn ra, một vài thứ có lẽ cần phải thay đổi."
![]() |
| Silvio Berlusconi. Ảnh: Internet. |
Trong một phát biểu mới đây, nguyên thủ tưởng Italia đã một lần nữa đề cập lại chuyện này trước giới truyền thông:
"Nguồn đầu tư từ nước ngoài vào Milan? Chỉ khi nào tôi muốn như thế, nhưng tôi cũng muốn xem xét khả năng thực hiện điều này."
"Tôi thật sự muốn giữ đội bóng này lại cho các thành viên trong gia đình. Tôi vẫn còn nhớ ngày mà cha tôi dẫn tôi đến San Siro, và tôi cũng không cần trả tiền vé vì lúc đó tôi còn quá nhỏ."
"Thưởng thức các trận bóng và chứng kiến các thần tượng thi đấu, tôi đã bắt đầu hiểu được điều này có ý nghĩa như thế nào đối với mọi người."
"Với tôi Milan là tất cả tình yêu. Sau từng ấy năm, tôi đang dần bỏ ra nhiều tiền hơn, và có lẽ đó là quá nhiều. Nếu cơn khủng hoảng tài chính tiếp tục diễn ra, một vài thứ có lẽ cần phải thay đổi."
Xú |
00:00 30/11/-0001














