Chạm trán Roberto Bautista-Agut ở lượt trận đầu tiên tại Indian Wells năm nay, không ai nghi ngờ về khả năng đi tiếp của Tomas Berdych. Bởi ngoài việc từng thắng dễ Bautista ở lần đối đầu tại Bangkok năm ngoái, đẳng cấp vượt trội của tay vợt CH Séc so với đối thủ là điều miễn bàn cãi. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Berdych gục ngã sau 3 set và trở thành hạt giống cao nhất rời cuộc chơi.
Trong set 1, dù để mất break ngay trong game đầu tiên, nhưng kinh nghiệm được phát huy đúng lúc ở thời điểm cuối đã giúp Berdych có được chiến thắng 6-4.
![]() |
| Berdych thua sốc ngay trận mở màn. |
Bước vào set đấu thứ 2, Berdych bất ngờ chơi chùng xuống trong những bàn nắm quyền giao bóng và để đối thủ bẻ liên tiếp 2 bàn. Chỉ sau 42 phút, hạt giống số 4 đã thua chóng vánh 2-6 và buộc trận đấu phải phân định thắng thua ở set 3.
Sự bất ổn một lần nữa đến với Berdcych khi anh mắc ngày càng nhiều những pha tự đánh hỏng, trong khi Bautista hoàn toàn thoải mái về tâm lý sau màn gỡ hòa thành công.
Tiếp tục để mất break ngay game đầu, điều duy nhất Berdych có thể làm là cân bằng tỉ số sau game thứ 8 trước khi bị đối thủ bẻ thêm 1 bàn nữa và chấp nhận set thua 4-6.
"Có lẽ đây là trận đấu thất vọng nhất với tôi kể từ đầu mùa giải, tôi cảm thấy thật tệ hại vì màn trình diễn hôm nay. Nhưng công bằng mà nói thì đối thủ của tôi cũng đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là ở khả năng xoay chuyển tình thế", tay vợt CH Séc cho hay.
Thắng sốc Berdych 2-1 (4-6, 6-2, 6-4), Bautista-Agut sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa F. Mayer hoặc J. Nieminen tại vòng 3.















