Giữa tuần qua, Pháo thủ đã thi đấu không mấy áp đảo trong chuyến làm khách trên bờ biển phía nam nhưng vẫn giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công sớm của Bukayo Saka cùng một thế trận phòng ngự kiên cường.
Chiến thắng 1-0 này càng trở nên ngọt ngào hơn khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Manchester City bất ngờ bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2. Hiện tại, đội bóng của Mikel Arteta đã bỏ xa Man City tới 7 điểm (đá nhiều hơn một trận).
Chứng kiến lối đá phòng ngự lùi sâu của Arsenal, HLV Hurzeler đã lên tiếng chê bai và tuyên bố ông sẽ không bao giờ chỉ đạo đội bóng của mình thi đấu tiêu cực như vậy. Đáp lại, HLV Arteta chỉ mỉm cười và nói một cách đầy châm biếm trong phòng họp báo: "Chà, thật là một bất ngờ lớn!".
Đứng về phía Arteta, Michael Owen cho rằng tính thẩm mỹ không mang nhiều ý nghĩa trong giai đoạn nước rút của mùa giải. "Ông ấy (Hurzeler) có thể sẽ đổi ý nếu đang cạnh tranh ngôi vô địch. Khi đó, chiến thắng bằng bất cứ giá nào cũng là đủ," Owen chia sẻ.
Cựu tiền đạo tuyển Anh phân tích thêm: "Arsenal đã chơi hay trong phần lớn mùa giải, nhưng luật bất thành văn của bóng đá là đôi khi bạn phải biết cách giành chiến thắng dù thi đấu xấu xí."
"Thành công của họ bắt nguồn từ hàng thủ xuất sắc và được tổ chức cực tốt. Họ không giống như Liverpool hay Man City thập kỷ qua – những đội đè bẹp đối thủ bằng cơn mưa bàn thắng nhưng cũng dễ thủng lưới. Arsenal là một cỗ máy kỷ luật, khi họ đã ghi bàn, đối phương rất khó có cơ hội gỡ hòa".
Nếu độc giả quan tâm Pháo thủ, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Arsenal: Từ Dial Square đến biểu tượng London.











