Theo các báo cáo mới nhất từ truyền thông Tây Ban Nha, Manchester United đã đặt lên bàn đàm phán lời đề nghị khổng lồ trị giá 130 triệu euro (tương đương 114 triệu bảng) dành cho tiền vệ Federico Valverde của Real Madrid. Đáng chú ý, ngôi sao người Uruguay được cho là sẵn sàng cân nhắc chấp nhận lời đề nghị này nhưng đi kèm với một điều kiện tiên quyết liên quan đến chuyên môn.
Khúc mắc cốt lõi của thương vụ này nằm ở Jude Bellingham. Các nguồn tin tại Tây Ban Nha chỉ ra rằng tuyển thủ Anh chính là "yếu tố quyết định" và "nắm giữ chìa khóa" tương lai của Valverde.
Hiện tại, Valverde đang chờ đợi sự trở lại sau chấn thương của Bellingham để xem xét các động thái chiến thuật từ ban huấn luyện. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc anh đã chán ngấy cảnh phải làm phương án "đóng thế" ở vị trí hậu vệ phải.
Báo cáo nhấn mạnh rõ lập trường của cầu thủ này: "Nếu sự trở lại của Bellingham đồng nghĩa với việc đẩy Valverde trở lại vai trò phụ hoặc dạt cánh, lời đề nghị của United sẽ không chỉ còn là sự cám dỗ mà sẽ trở thành một cơ hội thực sự.
Valverde muốn cảm thấy mình là một tiền vệ, chứ không phải là một giải pháp tình thế. Tương lai của cậu ấy sẽ được quyết định bởi các yếu tố chiến thuật nhiều hơn là bởi tờ séc".
Tuy nhiên, giới chuyên môn tại Anh lại tỏ ra vô cùng hoài nghi về tính xác thực của thông tin này. Tác giả Lewis Oldham đánh giá việc Real Madrid trắng tay mùa trước, sa thải HLV Xabi Alonso vào đầu năm và gặp bất ổn trong phòng thay đồ đang bị báo chí Tây Ban Nha lợi dụng để thêu dệt các tin đồn chuyển nhượng viễn tưởng nhằm tạo tiếng vang.
Dù Man Utd thực sự đang tìm kiếm một tiền vệ mới cho mùa hè tới, nhưng việc theo đuổi những mục tiêu vừa tầm như Carlos Baleba, Adam Wharton hay Elliot Anderson được nhận định là thực tế và khả thi hơn rất nhiều so với "bom tấn" Valverde.
Để hiểu thêm về những góc khuất trên thị trường mua bán cầu thủ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.













