Cách đây hơn 1 năm, vụ Becks bị tố cáo “bóc bánh trả tiền” với gái gọi Irma Nici đã trở thành sự kiện gây sửng sốt làng thể thao. Vụ Scandal đó đã làm tốn rất nhiều giấy mực của báo chí và càng trở nên nóng bỏng hơn khi cựu thủ quân đội tuyển Anh đâm đơn lên tòa cùng lúc kiện cả tạp chí In Touch, nơi đăng tải thông tin, và Irma Nici, kẻ đã công bố câu chuyện.
Mặc dù sau đó, phần lớn chứng cứ thu thập được từ đội ngũ luật sư hùng hậu của Becks cho thấy đây chỉ là một màn vu khống hòng tìm kiếm chút danh tiếng của ả “gà móng đỏ” Irma, nhưng ngôi sao 36 tuổi vẫn nhất quyết đòi được bồi thường một khoản tiền về những tổn thương danh dự mà anh phải chịu. Rất tiếc, số tiền 17 triệu USD mà Becks đòi Irma phải trả khi đó đã không được tòa án chấp thuận.
![]() |
| Irma Nici chưa thể thoát khỏi Becks |
Bẵng đi một thời gian, tưởng như vụ việc đã “chìm xuồng”. Nào ngờ, tờ Daily Mail tiết lộ đội ngũ luật sư của Becks đang tiếp tục củng cố hồ sơ để kiện lên tòa án tối cao hòng bắt tạp chí In Touch và gái gọi Irma Nici phải bồi thường khoản tiền lên đến 25 triệu USD.
Được biết, tập tài liệu mà luật sư của Becks mới thu thập được dày tới 62 trang và chuẩn bị được hoàn tất để đưa lên tòa án tối cao Los Angeles. Trong khi đó, đại diện của tạp chí In Touch và Irma Nici vẫn một mực khẳng định họ không làm gì sai luật.
![]() |
| Kiện đến cùng |
Nhiều khả năng, Irma Nici sẽ không bị buộc tội vu cáo bởi phán quyết trước đó mà tòa án Los Angeles đưa ra có đoạn khẳng định “David Beckham là người của công chúng, cuộc sống riêng tư của anh luôn được mọi người quan tâm và bởi vậy, chuyện lên báo là điều không thể tránh khỏi. Irma Nici hoàn toàn có quyền được nói những gì cô ta muốn theo quyền tự do ngôn luận của luật pháp.”
Tuy nhiên, tạp chí In Touch và cơ quan chủ quản là tập đoàn Bauer Media sẽ khó tránh khỏi rắc rối và không loại trừ khả năng sẽ phải bồi thường.
















