Becamex Bình Dương: Rũ bùn đứng dậy!

12:51 Thứ bảy 20/04/2013

5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, không dành nổi 1 điểm và chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Sự khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử của đội bóng “nhà giàu” Becamex Bình Dương. Ở vòng 6, sự tái ngộ đầy duyên nợ của vị HLV Lê Thụy Hải và đội bóng đất thủ, hi vọng sẽ giải phóng con tàu Bình Dương thoát cảnh bi đát.

Trước khi V-League khởi tranh, “Chelsea Việt Nam” đã có sự chuẩn bị rất tốt. Lực lượng được tăng cường với các tân binh “ngoại hạng” như Huynh Kesley, Sunday, Vincent. Huấn luyện viên không phải là kém, khi giúp đội  bóng đất thủ gặt hái nhiều thành công trong các giải quốc tế. Với “binh hùng tướng mạnh”, đội bóng đất thủ  được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Nhưng khi V-league đã diễn ra được 5 vòng. Thầy trò Cho Yoon Hwan không thể dành nổi 1 điểm, để thủng lưới 10 bàn, ghi vỏn vẹn 2 bàn và rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Tướng Cho lập tức bị “trảm”. Và người đến thay ông là chuyên gia “ chữa cháy”, HLV Lê Thụy Hải.

Ở vòng 6, sự tái ngộ đầy duyên nợ của vị HLV Lê Thụy Hải và đội bóng đất thủ, hi vọng sẽ giải phóng con tàu Bình Dương thoát cảnh bi đát. Ảnh: Internet

Dù có không ít những va chạm với lãnh đạo đội bóng, từng 2 lần phải “khăn gói” ra đi. Nhưng Lê Thụy Hải chính là người đã nâng tầm đội bóng đất thủ. “Người đặc biệt” đã cùng đội bóng chủ sân Gò Đậu giành “hàng tá” các danh hiệu, với 2 chức vô địch V-League(2007,2008), 1 ngôi á quân cúp Quốc gia(2008), và 2 siêu cúp(2007,2008).

Ở mùa giải 2006, cũng với vai trò của người “thợ hàn”, Ông Hải “lơ” đã giúp con tàu Bình Dương đang ngụp lăn ở vị trí cuối bảng cán đích với ngôi á quân. Và mở ra một trang sử huy hoàng trong 2 năm tiếp theo. Hi vọng “người thợ hàn” sẽ tiếp tục đem lại những điều thần kì cho Bình Dương trong mùa giải này.

Không còn đường lui, chuyến làm khách trên đất Cố đô ở vòng 6 của thầy trò Lê Thụy Hải chính là trận thử lửa đầu tiên sau khi “thay tướng”. Với đẳng cấp có thừa, với sự tự tin và bản lĩnh của một “người đặc biệt”, một trận thắng chính là điều mà Huấn luyện viên gốc Hà Đông và các học trò hướng đến.

Ninh Bình không phải là đội bóng “dễ chơi”, nhưng đội bóng Cố đô cũng đang có phong độ không ổn đinh khi mới chỉ giành 1 chiến thắng sau 5 vòng đấu. Đây chính là cơ hội cho đoàn quân của Lê Thụy Hải giải cơn khát điểm và tìm lại cảm giác chiến thắng.

“Sau cơn mưa trời lại sáng”, người hâm mộ đang chờ đợi một trận thắng dưới thời ông Hải “lơ”. Một chiến thắng để thoát khỏi cơn khủng hoảng, để trở lại cuộc đua và để khẳng định chính mình. Hãy chờ xem!

(Bạn đọc: Hiến Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục