
Daniel nói anh "tưởng như đã mất tất cả" khi vụ việc xảy ra. Em bé tên Teddy bị "hất văng" xuống đường trong xe đẩy, trong khi vợ của Daniel bị cuốn xuống gầm xe.
Tuy nhiên, hiện đã xác nhận rằng Teddy không bị thương tích nghiêm trọng nào. Một người tốt bụng trong nhà hàng gần đó đã chạy đến đảm bảo an toàn cho bé và chăm sóc bé trong lúc Daniel chăm sóc vợ mình, người đã phải nhập viện qua đêm.
Sự kiện diễu hành từng được kỳ vọng là một khoảnh khắc vui mừng, đánh dấu chức vô địch Premier League của Liverpool, đã trở thành “ngày tồi tệ nhất trong đời” của Daniel. Anh chia sẻ: “Lúc tôi nhìn quanh tìm chiếc xe đẩy của bé, tôi không biết liệu nó còn sống không. Khi thấy nó vẫn sống, tôi như vỡ òa. Cảm giác như tôi đã mất tất cả."
Theo thông tin, Teddy vẫn ở trong xe đẩy trong suốt thời gian bị kéo, và chiếc xe đẩy đã giúp đỡ giảm chấn đáng kể. Bé không cần điều trị tại bệnh viện.
Daniel, đến từ Telford, Shropshire, chia sẻ với BBC rằng anh không nghĩ mình có thể tham gia bất kỳ buổi diễu hành nào nữa trong tương lai vì nỗi ám ảnh rằng "bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".
Tổng cộng có khoảng 50 người, bao gồm cả trẻ em, bị thương trong vụ tai nạn. Tính đến sáng nay, 11 người vẫn đang điều trị trong bệnh viện.
Một người đàn ông 53 tuổi, đến từ West Derby, Liverpool, đã bị bắt vì tình nghi cố ý giết người, lái xe nguy hiểm và lái xe khi có chất ma túy trong người.