![]() |
| Người phụ nữ (áo đỏ) đi lạc vào đoàn thể thao Ấn Độ trong lễ khai mạc Olympic London 2012 |
Ở London 2012, một quốc gia có thể bị nhầm quốc kỳ, thậm chí bị biến thành một tỉnh của một quốc gia khác. Và một người dân của chính London có thể bị chĩa tên lửa hành trình vào cửa sổ nhà mình...
Thủ đô Azerbaijan nằm trên đất Nga
Các nhà tổ chức Olympic 2012 đã đưa ra những nghiên cứu thiên tài về địa lý: thủ đô Baku của Azerbaijan nằm trên đất Nga, thành phố Lviv của Ukraine, vừa đăng cai EURO 2012, cũng nằm trên đất Nga, thành phố Rustavi của Georgia cũng thuộc Nga! Và chưa dừng lại ở đó. Họ thậm chí gọi Ukraine là “vùng Ukraine thuộc Nga”, Belarus là “vùng Belarus thuộc Nga”.
Rất khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Trên website chính thức của Olympic 2012, có tới 30 VĐV sinh ra tại các quốc gia kể trên hiện đang thi đấu dưới lá cờ Nga được ghi nguyên quán là “RUS” - “nước Nga”. Ví dụ: Alexey Korovashkov, VĐV chèo thuyền của Nga, sinh ra tại “vùng Ukraine (RUS)”, VĐV đấm bốc David Ayrapetyan sinh ra tại “Baku (RUS)”, VĐV bóng chuyền Talia Kosheleva đến từ “vùng Belorussia (RUS)”.
Hầu hết các VĐV này đều sinh ra tại các vùng đất kể trên trước thời Liên Xô tan rã, và sau năm 1990 họ mang quốc tịch Nga, thi đấu cho nước Nga. Nhưng thậm chí có một số VĐV sinh năm sau năm 1990 vẫn có sự nhẫm lẫn này.
![]() |
| Sự cố nhầm cờ trong trận đấu của đội nữ Triều Tiên |
Không còn gì cẩu thả hơn thế. Đặc biệt là khi các quốc gia láng giềng của Nga đang hết sức cảnh giác với “quyền lực mềm” của Moscow. “Các thành viên Ủy ban Olympic Nga không biết gì về địa lý hay là giấc mộng đế quốc vẫn chưa chấm dứt?” – tờ Bưu điện Kiev đặt câu hỏi lớn với thái độ tức giận. ư
“Từ bao giờ Ukraine là một vùng của nước Nga? Điều này cần một phản ứng mạnh từ Bộ Ngoại giao Ukraine và các lãnh đạo Ukraine” – Walter Derzko, giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược Toronto, Canada bày tỏ quan điểm.
Bộ Ngoại giao Ukraine đã có công văn chính thức yêu cầu sửa lại tiểu sử của các VĐV kể trên. Đầu tiên, sai lầm thuộc về Ủy ban Olympic Nga, những người đã nộp lý lịch VĐV cho BTC London 2012. Đây chính là lý do khiến báo chí Ukraine nâng cao quan điểm lên thành “giấc mộng bá quyền”. Nhưng việc BTC London 2012 không hề kiểm tra thông tin mà cho đăng tải một cách ngây thơ cũng là việc khó có thể chấp nhận.
Và khi mà Ukraine có thể trở thành một tỉnh của Nga, thì một VĐV CHDCND Triều Tiên cũng có thể mang quốc tịch Hàn Quốc. Trận đấu bóng đá nữ giữa CHDCND Triều Tiên và Colombia đã bị hoãn, sau khi các nữ cầu thủ châu Á biểu tình bằng cách rời khỏi sân: trên bảng tỷ số, tên của họ được đặt cạnh... cờ Hàn Quốc.
Không chỉ thế, lá cờ Hàn Quốc cũng được treo trên sân Hamden Park không hiểu vì lý do gì, khi mà đó là nơi treo cờ của các đội tuyển tham dự môn bóng đá nữ, nơi Hàn Quốc không góp mặt.
Tên lửa hành trình chĩa vào nhà dân
An ninh tại London 2012 là một tấn bi hài. Các nhà tổ chức đã bất chấp sự phiền toái của người dân London, đặt cả tên lửa đất đối không giữa khu dân cư, nhưng cuối cùng không ngăn nổi một người lạ xâm nhập vào lễ khai mạc.
![]() |
| Cuộc biểu tình phản đối tên lửa đặt trên nóc nhà dân để bảo vệ Olympic |
Bộ Quốc phòng Anh đã quyết định đặt bệ phóng tên lửa đất đối không lên nóc một số tòa nhà dân cư xung quanh sân Olympic Park. Quyết định này tất nhiên không thể khiến người dân ở đây thoải mái.
“Họ biến những khu nhà này thành tâm điểm của bọn khủng bố” – Marc Willers, một luật sư được người dân tòa nhà Fred Wigg thuê để kiện Bộ Quốc phòng tuyên bố - “Chúng tôi có mặt tại phiên tòa này vì một cứ điểm quân sự đã được đặt lên đầu nhân dân vào giữa thời bình”.
Đáp lại sự bức xúc này, người đại diện của Bộ Quốc phòng Anh nói trước tòa: “Bộ, các cơ quan tình báo và cảnh sát London không nhận thấy bất cứ nguy cơ khủng bố nào nhắm vào tòa nhà Fred Wigg”(!). Người ta có thể tự hỏi nếu Bộ quốc phòng có thể biết trước nơi nào có khủng bố, thì tại sao còn phải đặt tên lửa?
Và nếu tòa nhà Fred Wigg cũng như hệ thống tên lửa không thể bị tấn công, thì bán kính 5km mà những tên lửa này bảo vệ quanh đó tại sao lại có nguy cơ khủng bố?
![]() |
Cuối cùng, tòa án vẫn xử thua cho những người dân, và tên lửa vẫn được đặt trên nóc nhà họ. Nhưng vụ việc lùm xùm này hóa ra không hề khiến Olympic trở nên an toàn hơn.
Trong lễ diễu hành của các quốc gia tại sân Olympic Park, đoàn Ấn Độ bỗng nhiên có một thành viên lạ mặt: đó là một phụ nữ mặc đồ thể thao màu đỏ, điềm nhiên đi cạnh lá cờ Ấn Độ một đoạn, khiến cho đội hình của nước này, vốn mang đồng phục màu xanh đậm, bị phá vỡ.
Dù lễ diễu hành không bị gián đoạn, nhưng trưởng đoàn Ấn Độ đã tỏ thái độ cực kỳ tức giận với BTC vì công tác an ninh. Người phụ nữ này sau đó được xác định là một du học sinh Ấn Độ đang sống ở London, vốn tham gia vào một phần khác của lễ khai mạc.
Có lẽ BTC Olympic London nên nghĩ ra việc lắp tên lửa đất đối đất ngay trên khán đài!
![]() |
Nhân viên an ninh, thiếu và yếu
Tháng 7/2012, tức là ít ngày trước khi Olympic 2012 khai mạc, công ty dịch vụ an ninh G4S, đơn vị đã thầu toàn bộ quyền cung cấp nhân viên an ninh cho đại hội, trắng trợn tuyên bố: họ không thể tuyển mộ và đào tạo đủ số nhân viên cho Olympic! Sự thiếu hụt này sau đó được bù đắp bởi việc chuyển 3.500 quân từ các lực lượng vũ trang của chính phủ Anh sang công tác bảo vệ an ninh. Chưa hết, do làm “chống chế”, nhiều tờ báo Anh phát hiện ra rằng các nhân viên do G4S đào tạo, một số người còn không nói sõi tiếng Anh.



















