Bayern vô địch Telekom Cup 2013: Chiến công đầu tay của Pep

15:46 Thứ ba 23/07/2013

Chỉ chưa đầy một tháng sau khi chính thức nắm quyền ở Bayern, tân HLV Pep Guardiola đã mang về “Hùm xám” danh hiệu đầu tiên, đó là chức vô địch Telekom Cup 2013. Tuy đây chỉ là giải đấu giao hữu và những đối thủ của Bayern không thuộc diện quá rắn mặt (trừ Dortmund, đội bóng không có cơ hội giáp mặt “Hùm xám”), song những gì mà Pep đã làm được là quá đủ để làm hài lòng cả những CĐV khó tính nhất.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Lấy cúp nhàn tênh

Trong cuộc họp báo ra mắt Bayern hồi tháng trước, HLV Guardiola từng khẳng định ông là người yêu lối đá thiên về tấn công. Để biến “Hùm xám” trở thành một “cỗ máy ghi bàn”, Pep đã mạnh dạn cải tổ Bayern chứ không đi theo lối mòn mà người tiền nhiệm của ông là Jupp Heynckes đã vạch sẵn.

Ở trận chung kết Telekom Cup 2013, Pep lại một lần nữa thể hiện sự sáng tạo của mình khi sử dụng hàng phòng ngự 4 người là Rafinha, Daniel van Buyten, Jerome Boateng và Diego Contento, tạo điều kiện để đội trưởng Phillip Lahm dâng lên đá ở vị trí tiền vệ phải. Nếu cựu HLV Barca chỉ xem trận đấu với M’Gladbach là dịp để thử nghiệm thì ông chẳng có lý do gì để phiền lòng, bởi Robben và các đồng đội của anh đã chơi một trận quá hay.

Bayern có danh hiệu đầu tiên dưới triều đại tân HLV Pep Guardiola

Kết thúc 90 phút, ngôi sao chạy cánh người Hà Lan cùng với Ribery (17’), Lahm (23’), Thiago (26’), Mueller (60’) mỗi người đóng góp một bàn mang về thắng lợi 5-1 cho gã khổng lồ xứ Bavaria. M’Gladbach từng gây tiếng vang khi quật ngã được Dortmund ở vòng đấu trước, nhưng họ tỏ ra hoàn toàn bất lực trước các nhà ĐKVĐ Bundesliga. Chứng kiến thế trận áp đảo được Bayern tạo ra, rất nhiều người có chung quan điểm việc M’Gladbach ghi được bàn thắng danh dự do công của De Jong (30’) cũng đã là thành công ngoài mong đợi.

Những thành công bước đầu

Như đã nói ở trên, HLV Guardiola muốn các học trò của ông khuất phục đối phương bằng những đợt tấn công như vũ bão, chứ không chủ trương phòng ngự chặt chẽ và bất ngờ tung ra những nhát kiếm chí mạng. Nhìn vào con số 30 bàn thắng mà Bayern ghi được trong 5 trận đấu vừa qua, có thể thấy rõ ràng là HLV Guardiola và Bayern đang đi đúng hướng.

Thành công của Pep không đơn giản chỉ nằm ở việc đội bóng của ông ghi bình quân tới 6 bàn một trận. Quan trọng hơn, Pep luôn biết cách duy trì nguồn cảm hứng cho các học trò ngay cả khi ông buộc cả đội phải thay đổi hệ thống chiến thuật từ 4-2-3-1 sang 4-3-3 hay 4-1-4-1. Đáng chú ý, cựu tiền vệ Brescia đã cho BLĐ Bayern thấy họ không hề hoang phí khi bỏ ra 25 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ Thiago. Mới đá cho đội bóng mới 2 trận, song tân binh tới từ Barcelona đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của các CĐV Bayern. Đây thực sự là một tín hiệu vui nếu biết rằng, từ trước tới nay Pep vốn chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng “đi chợ”.

Có thể xem cú dứt điểm làm tung lưới M’Gladbach ở phút 26 xứng đáng được xem là một trong những bàn thắng để đời của Thiago. Bàn thắng này đáng nhớ ở chỗ, đây không những là pha lập công đầu tiên của Thiago trong màu áo Bayern, mà còn vì nó được ghi bằng …ngực.
Đại Dương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục