Thất bại được dự báo trước
Phong độ của Bayern Munich và Real Madrid ở giai đoạn cuối mùa giải là hai hình ảnh tương phản lẫn nhau. Nếu như Pep Guardiola cùng các học trò đang bị người hâm mộ chỉ trích với lối chơi Tiqui – taca kém thuyết phục và có phần lạc hậu thì Real Madrid lại thể hiện một phong độ cực cao dưới sự chỉ đạo của Ancelotti. Và có thể nói việc Real Madrid loại Bayern Munich cũng là câu chuyện không có gì bất ngờ ngoài tỷ số quá đậm.
Điểm yếu lớn nhất mà thầy trò Pep Guardiola đang phải đối mặt chính là hàng thủ cùng với lối chơi Tiqui – taca đã bị hóa giải trước đó. Trong khi đó, hàng công Real Madrid lại thể hiện được sự nguy hiểm với sự xuất sắc của Ronaldo, Bale, Benzema hay Di Maria. Và thực tế hàng thủ cũng đang dần trở thành điểm tựa rất lớn cho chiến lược gia Ancelotti khi mà cả Ramos và Pepe đều đạt được phong độ cao. Trận thắng ở lượt đi trên sân Bernabeu là một minh chứng rõ nét nhất cho sự tương phản giữa Real Madrid và Bayern Munich.
![]() |
Pep đã không thể làm được điều thần kỳ tại Bayern Munich |
Việc được thi đấu trên sân nhà Allianz Arena những tưởng sẽ giúp Pep cùng các học trò tiếp thêm động lực nhưng mọi chuyện lại đi ngược dự đoán. Real Madrid mới là đội bóng chiếm được thế chủ động, và Ramos nhanh chóng giúp đội bóng của mình có được 2 bàn thắng trước khi Ronaldo lập cú đúp để ấn định chiến thắng 4 sao. Rõ ràng, đại chiến đỉnh cao trên nước Đức đã diễn ra theo một kịch bản quá thuận lợi cho Real Madrid hay nói đúng hơn là diễn ra một chiều hướng mà người hâm mộ Bayren Munich không hề mong muốn. Lối chơi của Pep dễ dàng bị Ancelotti bắt bài bất chấp đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn.
Không bất ngờ nhưng hơi đáng tiếc
Rõ ràng, Bayern Munich thất bại là chuyện không có gì bất ngờ trước một Real Madrid đang có phong độ cực cao cùng với đấu pháp hợp lý. Nhưng dù thế nào thì cũng hơi đáng tiếc cho Hùm xám khi mà họ đã ở rất gần với việc bảo vệ thành công ngôi Vua Champions League cũng như phá được lời nguyền tại đấu trường này.
Ở châu Âu vào thời điểm hiện tại, Bayern Munich là đội bóng trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt và giàu chất công hiến nhất. Pep có trong tay một dàn ngôi sao đồng đều, chất lượng và không có nhiều sự thay đổi lớn về yếu tố con người. Chính điều đó giúp Hùm xám dễ dàng bảo vệ thành công ngôi vô địch Bundesliga từ rất sớm và có nhiều thời gian để tập trung tại đấu trường Champions League. Thế nhưng trái ngược với dự đoán, đoàn quân của Pep lại không thể duy trì được phong độ cao giống như ở đầu mùa giải mà thay vào đó là bộ mặt xuống tinh thần rõ rệt. Lối chơi Tiqui – taca được Pep truyền đạt bổng nhiên “mất điện” trước các đối thủ dù yếu hay mạnh. Và đó cũng chính là cơ hội để Real Madrid kết liễu Bayern Munich ở vòng bán kết Champions League.
Đúng là tiếc cho Bayern Munich thật. Họ có rất nhiều điều kiện thuận lợi để góp mặt trong trận đấu cuối tại giải đấu cao nhất châu Âu nhưng lại thất bại một cách thảm hại. Thất bại càng đau đớn khi mà nơi chôn vùi giấc mộng họ lại chính là thánh địa Allianz Arena, sân nhà của Bayern Munich. Real Madrid thắng 4-0, một tỷ số khiến người hâm mộ Hùm xám tuyệt vọng khi chứng kiến nó diễn ra ngay trên sân nhà. Và Pep cùng các học trò chỉ còn biết cách tự trách mình vì không biết cách tận đụng thời cơ. Đơn giản, Real Madrid vào thời điểm này đang chịu rất nhiều áp lực về mặt thành tích cũng như một lúc phải chinh chiến ở đấu trường.