Những ám ảnh của 1 năm về trước
Khi Drogba đứng trên chấm 11m lạnh lùng thực hiện thành công cú sút luân lưu cuối cùng đưa Chelsea trở thành tân vương của Champion League 2012 cũng là lúc cả Allianz Arena như phân ra 2 thái cực khác nhau. Niềm vui, màu xanh hạnh phúc của Chelsea đối lập hoàn toàn với nỗi buồn, sự tiếc nuối vô bờ bến của màu đỏ Bayern, những tiếng reo hò phấn khích đối lập với những giọt nước mắt, cả một khán đài màu đỏ khi đó dường như chìm trong màn đêm đen tối. Những giọt nước mắt đã rơi từ những người tưởng như kiên cường nhất. Đó là nước mắt của đội phó Schweinsteiger, nước mắt ân hận của Robben khi anh bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận đấu, nước mắt của những cầu thủ trẻ như Alaba, Toni Kross, Badstuber…
![]() |
| Thất bại trong trận Chung kết Champion League trước Chelsea là nổi đau của Bayern trong mùa giải trước. Ảnh: Internet. |
Trước trận đấu người Munich có tất cả nhưng sau trận đấu họ chẳng còn lại gì ngoài những sự tiếc nuối. Họ tiếc nuối vì đội bóng con cưng của họ được chơi trên sân nhà và ai nấy đều đã chuẩn bị ăn mừng sau trận đấu. Tiếc nuối vì giá như các chân sút của họ tận dụng tốt các cơ hội hơn thì kết cục đã khác. Và giá như Robben đừng tỏ ra quá vô duyên trên chấm 11m thì chiếc Cup đã ở lại với Allianz Arena. Đó không phải là lần đầu tiên trong mùa giải 2011-2012 CĐV Bayern cảm thấy thế và cũng không phải lần đầu Robben khiến trái tim họ tan vỡ. Ký ức về trận đấu với Dortmund ngày 12/4/2012 vẫn còn đó. Cũng chính từ 1 cú sút trượt 11m của Robben ở những phút cuối trận khiến Bayern Munich thất bại và nhìn đối thủ của mình đăng quang chức vô địch Bundesliga lần thứ 2 liên tiếp.
Rồi cũng chính Dortmund đã đánh bại Bayern Munich với tỉ số 5-2 trong trận Chung kết Cúp quốc gia Đức chỉ 1 tuần trước cuộc đại chiến với Chelsea. Từ chỗ tràn trề có cơ hội đoạt cú ăn 3 lịch sử đến thực tế trắng tay với Bayern Munich chỉ cách nhau vỏn vẹn một tháng trời.
Dẫu biết cuộc sống thì phải có niềm vui nỗi buồn, nhưng có phải Thượng đế tạo ra con người ai cũng chống chọi được với nỗi đau, sự mất mát đâu. Đã có lúc những đám mây đen u ám như bao trùm bầu không khí tại Allianz Arena, nỗi buồn được hiện rõ trên khuôn mặt của từng cầu thủ…
Sự trở lại mạnh mẽ của Hùm xám
Nhưng cùng với HLV Jup Henkes, các cầu thủ Bayern đã biến nỗi đau “về nhì” năm ngoái trở thành động lực để có sự trở lại cực kỳ ngoạn mục vào mùa giải năm nay. Khi Bayern liên tiếp gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường thì đó là lúc HLV cùng BLĐ đội bóng đã nhận ra rằng họ cần phải thay đổi. Sự thay đổi được diễn ra theo nhiều hướng khác nhau: từ nhân tố con người cho đến yếu tố chiến thuật và phong cách chơi bóng.
![]() |
| Sự trở lại mạnh mẽ của Bayern trong mùa giải này. Ảnh: Internet. |
Yếu tố con người được thể hiện rõ trong việc chuyển nhượng, mua bán cầu thủ trong mùa hè qua. Họ mạnh dạn gạt đi những cầu thủ từng là công thần nhưng đã có tuổi và sa sút phong độ, tiêu biểu là trường hợp của Pranjic, Hans Jorg Butt, hay cả Ivica Olic- người hùng từng đưa Bayern vào chung kết Champion League 2010, đẩy trung vệ kỳ cựu Van Buyten lên băng ghế dự bị, thay thế bằng bản hợp đồng mới Dante cùng sự chắc chắn và nhanh nhẹn hơn hẳn. Đồng thời gia cố lại hàng tiền vệ với những cái tên đầy triển vọng như Shaqiri và Javier Martínez.
Đặc biệt bản hợp đồng Javier Martínez được coi là bom tấn trong kỳ TTCN mùa hè vừa qua với mức giá trên trời: 40 triệu euro. Ban đầu người ta còn cười khẩy khi cho rằng Bayern đã mua hớ cầu thủ này, mặc dù đã biết đến tài năng của Javier Martínez nhưng các CLB khác không cho rằng anh đáng giá tới từng ấy tiền. Nhưng thời gian đã chúng minh tất cả, BLĐ Bayern đã cho thấy họ đã đúng khi bỏ tiền ra để đưa anh từ Athletic Bilbao về. Nhìn cái cách tuyển thủ TBN này thi đấu người ta khó có thể nhận ra đây chỉ là một cầu thủ mới 22 tuổi; chắc chắn trong phòng ngự đồng thời cũng rất năng động trong việc triển khai, phối hợp bóng, đó đều là những phẩm chất của một tiền vệ trụ hàng đầu thế giới.
Trên hàng công chân sút trị giá 13 triệu euro mang tên Mandzukic một lần nữa lại cho thấy sự khôn ngoan và già đời của Jup Henkes. Chỉ từng ấy tiền ông đã có cho mình thêm một trung phong cắm xuất sắc, tiền đạo số 1 của Wolfsburg mùa giải 2011-2012 với 20 bàn thắng. Thậm chí tốc độ và khả năng phối hợp cùng đồng đội của Mandzukic còn xuất sắc hơn cả Mario Gomes, chính anh chứ không phải ai khác mới là sự lựa chọn số 1 trên hàng công mùa này. Sau một mùa hè thành công với đội tuyển Croatia ở Euro 2012 giờ đây Mandzukic lại đang trải qua một mùa giải tuyệt vời cùng đội bóng mới.
Nhờ sự kết hợp giữa các nhân tố với và các cầu thủ trụ cột đội bóng lối đá của Bayern mùa này đã được cải biến và đa dạng hơn rất nhiều. Vẫn còn đó những pha xuống biên đầy tốc độ nhưng Bayern không còn phụ thuộc nhiều vào đôi cánh thiên thần Ribery và Robben nữa, sự cơ động của Philipp Lahm và sức trẻ của Alaba rất nhiều lần khiến cho khu vực biên của đối phương bị khoét sâu. Họ cũng không còn đặt nặng trọng trách ghi bàn lên Mario Gomes (ghi tổng cộng 30 bàn thắng mùa trước ), thay vào đó lối đá Pressing cùng sự phối hợp nhóm ăn ý đã tạo điều kiện cho bất cứ cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn không cứ gì tiền đạo. Những con số đã phần nào nói lên điều đó : trải qua 32 vòng đấu ở Bundesliga, Bayern đã ghi được tổng cộng 91 bàn thắng nhưng người ghi bàn nhiều nhất cho họ là Mandzukic chỉ mới 15 lần lập công. Hàng công đã mạnh nhưng hàng thủ còn chắc chắn hơn, trong triết lý của Jup Henkes thì mọi cầu thủ đều phải là người biết phòng ngự. Bayern chỉ mới thủng lưới 15 bàn lại Bundesliga.
Và ở Champion League cũng không dễ gì hạ gục được khung thành của Manuel Neuer dù đó có là Juventus hay Barcelona đi chăng nữa. Bayern thắng Juve 4-0 đã là một bất ngờ và thắng Barca 7-0 là một điều không ai dám tưởng tượng, nhưng họ đã làm được điều đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, các cầu thủ Bayern đã thực sự trưởng thành rồi ! Những Alaba, Boateng, Badstuber, Luis Gustavo, Toni Kross, Thomas Muller đã tiến bộ rất nhiều so với 1 năm về trước. Còn Manuel Neuer, Schweinsteiger, Philip Lahm, Ribery, Robben…đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ trong sự nghiệp cầu thủ. Những con người đã từng khóc giờ đang cho thấy họ đã trưởng thành hơn rất nhiều sau những nỗi đau.
Lời kết.
Có quá nhiều yếu tố đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công ngoài mong đợi của Bayern mùa giải này, nhờ đó mà họ đã và đang trên đường chinh phục lại những gì mình đã đánh mất. Lấy lại Chiếc đĩa bạc Bundesliga sau 2 năm thuộc về Dortmund, thẳng tiến đến trận chung kết Cúp Quốc gia Đức và Champion League với một sức mạnh hủy diệt. Cánh cửa thiên đường đã ở ngay trước mắt, một lần nữa đối diện với Dormund- đối thủ đã gây ra biết bao nỗi buồn cho những con người xứ Bavaria mùa trước.
Liệu Bayern có thể giành được Champion League hay không điều đó còn chưa khẳng định được nhưng có một điều chắc chắn rằng họ sẽ không còn vào trận với tâm lý chủ quan như trận đấu với Chelsea năm ngoái nữa. Không gì có thể tuyệt vời hơn khi giành tặng cú ăn 3 lịch sử làm món quà chia tay đặc biệt đó cho ông thầy Jup Henkes đáng kính của mình. Câu trả lời sẽ được có vào ngày 26/5 tới đây. Tiến lên nào hỡi Hùm Xám xứ Bavaria!
(Bạn đọc: a.k.a Persie)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















