Một Dortmund hừng hực khí thế sau chiến thắng trước Real hào hoa, cũng chỉ làm khó họ trong những phút đầu trận của trận chung kết, để rồi giây phút Robben kết liễu vàng-đen thì cũng là thời khắc người ta nhận thấy một đế chế mới hùng mạnh đang hình thành và tương lai sẽ còn thống trị trời Âu nhiều năm sau nữa.
Cú ăn ba lịch sử đã đưa Jupp Heynckes đi vào huyền thoại của lịch sử Bayern, chừng đó là quá đủ để ông có thể về dưỡng già một cách đầy vinh quang và mãn nguyện. Pep Guardiola đã đến để nhận lấy sứ mệnh tiếp tục đưa đế chế Bayern trở nên hùng mạnh hơn nữa, huỷ diệt hơn nữa. Không ai bàn cãi tài năng thiên bẩm của Pep khi ông cũng đã từng cùng Barca thống trị trời Âu trong nhiều năm trời, giờ đây Pep đang kế thừa di sản đồ sộ của Heynckes để tiếp tục chinh phục. Dấu ấn chiến thuật của Pep đang dần ăn vào máu của từng cầu thủ sân Allianz Arena, họ đang trình diễn một lối chơi làm mê đắm lòng người, một sức mạnh khủng khiếp, sẵn sàng huỷ diệt tất cả những đối thủ nào được cho là đáng gờm nhất, mạnh mẽ nhất.
![]() |
| Chức vô địch Champions League 2013 của Bayern Munich. Ảnh: Internet |
Có lẽ giới mộ điệu túc cầu không còn nhiệt huyết nhiều với Bundesliga nữa khi mà họ đã gần như đoán biết được rằng Bayern sẽ tiếp tục thống trị ở ngôi đầu của giải đấu số một nước Đức. Sau khi lần lượt huỷ diệt Schalke , Dortmund những đối thủ được coi là đối trọng của Bayern ở giải đấu quốc nội ngay tại thánh địa của họ. Schalke đã nói lời tạm biệt với chức vô địch Bundesliga sau chuỗi thành tích tệ hại vừa qua, còn niềm hi vọng mang tên Dortmund với tài thao lược của Jürgen Klopp, những tưởng sẽ chặn đứng được sức mạnh của Hùm xám, vậy mà từ sau thất bại cay đắng cuối tuần trước họ đã bị bỏ xa tới 7 điểm trên bảng xếp hạng và khó lòng có thể lật ngược được tình thế. Leverkusen ư? Cho dù đang chễm chệ ở vị trí thứ hai nhưng khó lòng để có thể trông chờ vào thầy trò HLV Sami Hyypia có thể làm nên chuyện với thực lực hiện nay. Có một Bundesliga nhàm chán là sự thật đang hiện hữu.
Không chỉ thống trị ở “ao làng” Bundesliga, đội bóng chủ sân Allianz Arena lại tiếp tục làm mưa làm gió ở trời Âu sau khi thể hiện sức mạnh huỷ diệt ở bảng D với sự góp mặt của đại gia nước Anh Man City và đối thủ khó chơi CSKA Moskva sau 5 trận toàn thắng. Man City hùng mạnh là thế lại được chở che ở đất mẹ Etihad mà vẫn phơi áo 1-3 trước nhà đương kim vô địch Champions League, điều đó cho thấy Bayern không còn là một đội bóng thi đấu thông thường mà đang dần trở thành một thế lực thống trị, một nỗi khiếp sợ cho bất kỳ đối thủ nào không may đối đầu với họ.
Sau khi lật đổ đế chế Barca mùa giải trước, thầy trò HLV Pep Guadiola lại tiếp tục làm gã khổng lồ xứ Catalan phải phiền lòng sau khi xô đổ kỷ lục về chuỗi trận thắng liên tiếp của đội chủ sân Noucamp tại đấu trường Champions League, để tiền tên mình vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên dành 10 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu số 1 lục địa già. Nhưng có lẽ với lực lượng hùng hậu hiện có họ sẽ tiếp tục nâng cao kỷ lục của mình trong thời gian sắp tới.
Sở hữu trong tay quá nhiều siêu sao hàng đầu thế giới như Robben, Ribery, Mario Gotze, còn trên băng ghế huấn luyện là thiên tài Pep Guardiola, đế chế Bayern hứa hẹn sẽ còn hùng mạnh hơn nữa, hưng thịnh hơn nữa và sẽ tiếp tục thống trị trời Âu trong tương lai.
(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thuật)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















