Bayern Munich: Cao nhân tất hữu cao nhân trị

08:47 Chủ nhật 01/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Vòng 18 Bundesliga vừa qua nhà ĐKVĐ nước Đức Bayern Munich đã nhận trận thua bẽ mặt 1-4 trước đối thủ Wolfsburg. Dù kết quả sau trận đấu này không quá ảnh hưởng đến thành tích chung cuộc trên BXH nhưng người ta thấy được “Hùm xám xứ Bavaria” dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể cứ mãi đi trên con đường êm đềm của những chiến thắng, cao nhân thì chắc chắn sẽ có cao nhân trị.

Trước khi bước vào vòng đấu đầu tiên của lượt về Bundesliga rất nhiều NHM nghĩ rằng Bayern sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước Wolfsburg và băng băng trên con đường giành lấy chiếc “đĩa bạc” danh giá. Nhưng thực tế những diễn biến trên SVĐ Volkswagen Arena vừa qua cho thấy thầy trò Pep Guardiola còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn vô địch Bundesliga cũng như đấu trường Champions League sắp trở lại trong vài ngày tới.

Trận này Wolfsburg tạo nên một cơn địa chấn khi đè bẹp Bayern Munich tới 4-1 trên sân nhà, 4 bàn thua ở trận này đã cân bằng số bàn thua ở cả giai đoạn lượt đi của Bayern Munich trong mùa giải này. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên Bayern Munich nhận tới 4 bàn thua kể từ tháng 4/2009 và thật trùng hợp Wolfsburg vẫn là ác mộng của đội bóng thành Munich (Wolfsburg thắng 5-1 và lên ngôi vô địch mùa giải năm đó).

Bayern Munich vừa thảm bại trước Wolfsburg. Ảnh: Internet

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên như thường lệ Bayern dâng lên tấn công “điên cuồng” tuy nhiên chỉ 1 cơ hội ngon ăn “Sói bạc” mới chính là đội có được bàn thắng dẫn trước. Trong hiệp 1 thời gian kiểm soát bóng của đội khách Bayern lên tới gần 70%. Tuy nhiên đó là tất cả những gì họ làm được bởi thực tế Wolfsburg mới là đội bóng có nhiều cơ hội ăn bàn hơn, thế nên những phút cuối hiệp 1 họ có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Kịch bản này được lặp lại trong hiệp 2, và không có gì bất ngờ khi kết thúc 90 phút thi đấu Bayern bất lực và đành cuối mặt trước đội chủ nhà. Đây quả thật là 1 kỷ niệm đáng quên đối với thầy trò HLV Pep Guardiola trong trận đấu đầu tiên của năm mới. Thất bại này cũng được coi là lời cảnh tỉnh cho nhà ĐKVĐ Bundesliga, bởi núi cao chắc chắn cũng sẽ có núi khác cao hơn và Bayern không bao giờ được quyền tự mãn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola thừa nhận đội bóng của ông không thể đối phó được với những đường lên bóng phản công tốc độ cùng lối chơi có tổ chức của đội chủ nhà: “Họ đã có một bàn thắng sớm và chúng tôi không thể kiểm soát được thế công của họ trong hiệp thi đấu đầu tiên. Chúng tôi có quá nhiều tình huống cầm bóng rườm rà và không chống lại được những pha phản công của họ. Các cầu thủ của tôi không nên để cho đối phương nhiều không gian để xử lý như thế”.

Thắng lợi vừa rồi cho thấy Wolfsburg là đội bóng thực sự có tiềm lực chứ không phải chỉ là hiện tượng nhất thời. Nên nhớ, chiến thắng mới nhất trước Bayern đã là thắng lợi thứ 5 liên tiếp của họ trên mọi giải đấu. Xa hơn, đội bóng của HLV Dieter Hecking đang sở hữu chuỗi 10 trận liên tiếp không thua. Việc khuất phục được một đối thủ lớn như Bayern với tỷ số cách biệt là quá đủ để nói Wolfsburg ở đẳng cấp như thế nào.

NHM đang thầm cảm ơn “Sói bạc” bởi nếu Bayern có chiến thắng trước Wolfsburg đội bóng đang xếp ngay sau “Hùm xám” trên BXH thì giải đấu số 1 nước Đức sẽ chẳng còn gì đáng xem dù vẫn còn rất nhiều trận đấu ở phía trước, bởi khoảng cách giữa họ sẽ gia tăng thành 14 điểm. Rất may là Wolfsburg đã không để kịch bản đó xảy ra.

Với 3 điểm vừa có được, Wolfsburg vẫn xếp thứ 2 nhưng đã thu hẹp khoảng cách với Bayern xuống còn 8 điểm. Về mặt lý thuyết điều này khiến lượt về Bundesliga vẫn còn rất nhiều điều hấp dẫn phía trước.

Còn với Bayern thất bại này ngoài mất 3 điểm, còn cho thấy chiến thuật của Pep đang có vấn đề nho nhỏ trong cách vận hành cũng như sử dụng nhân sự, và nhất là điểm yếu chí mạng nơi hàng phòng ngự vốn chưa bao giờ mạnh của mình. Sắp tới Bayern mà người đứng đầu là HLV Guardiola còn nhiều điều phải cải thiện nếu muốn có được sự thành công.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục