Thứ nhất, Bayern đang sở hữu một Super Mario khác trong đội hình, đó là Mandzukic, và một điều nữa, Gomez sẽ trở thành người thừa ở Allianz-Arena trong trường hợp đội bóng xứ Bavaria thực hiện vụ chuyển nhượng bom tấn với Neymar.
![]() |
Trên thực tế, sự có mặt của HLV người Tây Ban Nha, Pep Guardiola, bắt đầu từ mùa giải tới cũng đồng nghĩa với việc, một tiền đạo chân gỡ kiểu Gomez khó có chỗ đứng trong đội hình. Vì thế, dù có hay không tiến hành vụ Neymar, Ban lãnh đạo Bayern vẫn sẽ cân nhắc lời đề nghị của Chelsea khi mà khoản tiền 42 triệu euro đủ sức thuyết phục tất cả các thành viên của Ban lãnh đạo Bayern.
Một điều nữa, mọi động thái của đội bóng xứ Bavaria kể từ sau khi họ bổ nhiệm Pep Guardiola chứng tỏ, sẽ có một cuộc cách mạng... nhỏ nhỏ được thực hiện trên hàng công của Hùm xám cho phù hợp với triết lý bóng đá của Pep Guardiola, trong khi Gomez ngay từ bây giờ, ở thời điểm Bayern còn đang được dẫn dắt bởi Jupp Heynckes, đã không phải sự lựa chọn số 1 chứ đừng nói đến khi mùa giải năm nay kết thúc.
Cụ thể hơn nữa, Pep Guardiola cần một tiền đạo có kỹ thuật, có khả năng di chuyển trong phạm vi rộng kiểu như siêu sao người Brazil, Neymar thay vì mẫu trung phong cắm ngoại hình kềnh càng, vụng về trong việc xoay trở trước các hậu vệ đối phương, hoặc không có khả năng phối hợp ít chạm cùng các đồng đội.
Do đó, ngay cả Mandzukic cũng có thể mất vị trí nếu như Bayern đưa về một tiền đạo đáp ứng được đa số những yêu cầu về chuyên môn của Pep Guardiola, bởi xét về mọi yếu tố, chân sút người Croatia cũng không giỏi hơn Gomez ở các pha xử lý kỹ thuật, chơi bóng ít chạm (lý do anh này được đá chính có lẽ là do Mandzukic đá rất hay trong thời gian Gomez chấn thương).















