Bayern bất ngờ trượt ngã, Dortmund xây chắc ngôi đầu

14:25 Chủ nhật 04/03/2012

Freiburg đã trở thành người hùng thực sự sau vòng 22 này khi đã dũng cảm giữ lại đươc 1 điểm trên sân nhà trước Hàm Xám Trong khi đó, dù vấp phải sự kháng cự quyết liệt nhưng Dortmund vẫn rời thủ đô với 3 điểm trọn vẹn đồng thời vững vàng trên ngôi đầu bảng.

Trước chuyến hành quân đến Badenova của đội bóng cuối bảng Freiburg, Bayern đang kém đội đầu bảng 1 điểm và mục tiêu của thày trò Heynckes không dù khác ngoài một chiến thắng, thậm chí họ còn đặt mục tiêu thắng đậm để tạo nên cú hích tinh thần trước giai đoạn còn lại. Tuy nhiên, tinh thần quả cảm của Freiburg đã tạo nên cú vấp đau đớn của Hùm Xám.

Bayern đã hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Freiburg

Thiếu vắng Bastian Schweinsteiger đã khiến tuyến giữa của Bayern thi đấu vô cùng thiếu sức sống. Dù đã bố trí cả Alaba và Gustavo Dias án ngữ trước hàng phòng ngự nhưng đội khách vẫn không kiểm soát được thế trận và có phần lép vế hơn so với đội chủ nhà trong 45 phút đầu tiên. Suốt thời gian thi đấu của hiệp 1, Hùm Xám chỉ có được đúng 2 cơ hội ít ỏi trước khung thành Baumann và tất nhiên là cả Rafinha và Mueller đều đã bỏ lỡ.

Trong khi đó, hàng thủ của Bayern liên tục phải chống đỡ nhưng đợt lên bóng được tổ chức rất bài bạn của đội chủ nhà. Và nếu như không có sự giúp sức của Lady Luck, rất có thể gã khổng lồ xứ Bavaria đã phải ôm hận sau tình huống đánh đầu đưa bóng đi sạt khung thành của Ivan Santiti, ở một tình huống khác, Jerome Boateng cũng đã trợ giúp đặc lực cho Neuer trước khi Flurm có cơ hội dứt điểm.

Bước sang hiệp 2. HLV Heynckes đã tăng cường hàng tấn công với sự có mặt của ngôi sao người Hà Lan, Robben (thay hậu vệ phải Rafinha) qua đó chuyển sang sơ đồ tấn công 3-4-3 với Robben và Ribery là 2 mũi tấn công ở cánh còn Mario Gomez vẫn là người chơi cao nhất. Bộ 3 này sẽ nhận được sự trợ giúp từ Toni Kroos và Mueller ở tuyến sau.
Tuy nhiên những thay đổi này cũng chẳng giúp ích được gì nhiều cho đội khách khi Freiburg vẫn chơi phòng ngự vô cùng tỉnh táo. Trong suốt 45 phút của hiệp 2, Bayern vẫn chơi vô cùng bê tắc và không tạo được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, thiếu chút nữa, Bayern đã trở thành nạn nhân của quy luật trong bóng đá nếu như cú dứt điểm căng của Caligiuri ở phút 84 đưa bóng đi trúng đích. Mặc dù vậy, trong hoàn cảnh khát điểm như hiện tại, việc rời Badenova với 1 điểm cũng xem như thất bại đối với thày trò Heynckes.

Đội hình ra sân:

Freiburg: Oliver Baumann, Immanuel Hohn, Fallou Diagne (Karim Guédé 65'), Oliver Sorg, Jonathan Schmid, Cedric Makiadi, Johannes Flum, Jan Rosenthal, Daniel Caligiuri, Erik Jendrisek ( 81'), Ivan Santini ( 76').

Bayern Munich: Manuel Neuer, Holger Badstuber, Jerome Boateng, Philipp Lahm, Rafinha (:Arjen Robben 46'), David Alaba, Luis Gustavo Dias, Franck Ribery, Toni Kroos, Thomas Muller, Mario Gomez (Ivica Olic 73').

Chung cuộc 0-0

Đội đầu bảng Dortmund cũng có chuyến hành quân đến thủ đô để gặp đối thủ đang chìm trong khủng hoảng Hertha Berlin và thiếu chút nữa nhà ĐKVĐ cũng đã phải trả giá đắt nếu như không có pha tỏa sáng duy nhất của Kevin Großkreutz.

Dortmund đã có 3 điểm nhọc nhằn tại Berlin

Thiếu vắng cả hai nhạc trưởng Goetze và Kagawa nên Dortmund nhập cuộc khá khó khăn, họ vẫn cầm được nhiều bóng và thi đấu chủ động nhưng tỏ ra nghèo nàn ý tưởng tấn công khi tiếp cận với khung thành đội chủ nhà. Dù hiệp 1, Dortmund cũng tạo được nhiều cơ hội nhưng đa phần đều không gây được nguy hiểm cho thủ thành Kraft.

Bước sang hiệp 2, Dortmund vẫn tiếp tục duy trì được nhịp độ tấn công nhưng hàng thủ Hertha Berlin vẫn chơi vô cùng tỉnh táo và kín kẽ. Tuy nhiên, vận may trong trận đấu này đã mỉm cười với nhà ĐKVĐ. Trong tình huống tấn công phút 66, dù cho thủ thành Kraft đã xuất sắc cản được pha đánh đầu của Lewadownski nhưng hoàn toàn bất lực trước cú đá bồi cận thành của Kevin Großkreutz và phải nhận bàn thua duy nhất của trận đấu.

Dortmund đã trải qua 90 phút hú vía trên sân của Hertha Berlin, dù vẫn giành được kết quả cao nhất nhưng rõ ràng HLV Kloop không thể ngồi yên mà cần phải ngay lực tức tìm ra phương án tấn công cho đội nhà khi thiếu vắng cả Goetze vàKagawa. Với thắng lợi này, Dortmund vẫn vững vàng trên ngôi đầu bảng với 49 điểm.

Đội hình ra sân:

Hertha Berlin: Thomas Kraft, Andre Mijatovic, Roman Hubnik, Christoph Janker, Felix Bastians (Ronny 74'), Levan Kobiashvili, Peter Niemeyer, Patrick Ebert, Gustavo Adrian Ramos, Nikita Rukavytsya (Pierre-Michel Lasogga 63'), Raffael.

Dortmund: Roman Weidenfeller, Mats Hummels (Felipe Santana 79'), Neven Subotic, Marcel Schmelzer, Lukasz Piszczek (:Patrick Owomoyela 46'), Sebastian Kehl, Sven Bender, Kevin Grosskreutz, Jakub Blaszczykowski, Lucas Barrios (Moritz Leitner 77'), Robert Lewandowski.

Chung cuộc: 0-1
Bàn thắng: Kevin Grobkreutz 66

Nghi Lâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục