| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Đó chính là tinh thần tập thể, như lời cảnh báo của HLV Deschamps với các học trò ngay trước chuyến hành quân sang Kiev. Lo ngại của nhà cầm quân 45 tuổi này rốt cuộc đã trở thành sự thật. Gắn kết, tập thể… những từ đại loại như thế dường như không tồn tại trong đầu các cầu thủ Pháp. Trong khi, đó lại chính là yếu tố làm nên sức mạnh của Ukraine. Những con số thống kê không biết nói dối khi nó chỉ ra rằng, trong số 14 cầu thủ Pháp có mặt trên sân, chỉ có 3 là của các đội bóng Ligue 1, số còn lại đến từ trên 10 đội bóng rải rác ở khắp châu Âu. Trái lại, 14 cầu thủ Ukraine thuộc biên chế của chỉ 4 đội bóng là Shakhtar, Dynamo Kiev, Dnipro và Metalist.
![]() |
| Thất bại 0-2 của Les Bleus trên đất Ukraine ở trận lượt đi. |
Những đội bóng có truyền thống và gặt hái được thành công trong những năm trở lại đây như TBN, Italia hay Đức luôn lấy nòng cốt là các cầu thủ Barca, Juve hay Bayern. Còn với những đội bóng tầm trung như Ukraine, việc các cầu thủ chơi chung màu áo CLB cũng giúp họ lấy sức mạnh tập thể bù lại điểm yếu về trình độ. Thực ra, đặc thù Ligue 1 không đủ sức giữ chân tài năng quốc nội, nên cũng khó để các HLV xây dựng đội bóng dựa trên 1 nền tảng. Nhưng điều này lại lộ ra một điểm yếu khác của bóng đá Pháp: Không có ngôi sao đẳng cấp.
Pháp thành công ở France 98, Euro 2000 hay World Cup 2006 (vào chung kết) với mội đội “lính lê dương”, nhưng đó là một lứa ngôi sao trứ danh của bóng đá xứ lục lăng với Zidane là nhạc trưởng cả trên sân lẫn phòng thay đồ. Còn hiện tại, ngoại trừ Ribery tiệm cận đẳng cấp thế giới, phần còn lại chỉ ở mức khá. Bóng đá Pháp có lẽ phải chờ rất lâu nữa may ra mới cho ra lò một thế hệ ngôi sao mới. Nhưng đến bao giờ?
















