Bầu Nguyễn Văn Đệ của CLB Thanh Hoá: Ông bầu nông dân “dị”

15:53 Thứ bảy 22/06/2013

Nhắc đến bầu Đệ người ta không nhớ đến siêu xe, máy bay riêng mà là khẩu súng ngắn. Ông cũng không nổi tiếng với những thương vụ chiêu mộ cầu thủ với giá trên trời mà là những vụ tranh cãi đòi tiền cầu thủ về cho CLB.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Món đồ chơi "độc"

Bầu Trường, bầu Thụy có xe hơi Phantom rồng, bầu Long, bầu Đức có máy bay, riêng bầu Đệ có món đồ chơi không hề giống ai và "nổi" không kém là khẩu súng ngắn. Tất nhiên, ông chủ CLB Thanh Hóa có giấy phép sử dụng đàng hoàng chứ không tàng trữ vũ khí trái phép.

Bầu Đệ có súng là bởi ông từng có 25 năm công tác trong ngành Công an. Năm 18 tuổi, khi giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, bầu Đệ xung phong vào dân quân, quân chủ lực của huyện đội Tĩnh Gia. Năm 20 tuổi, ông được tuyển vào làm công an phòng cháy, chữa cháy rồi cảnh sát bảo vệ. 28 tuổi ông là sỹ quan phòng hậu cần Công an Thanh Hóa. Mãi đến năm 1992, sau khi về biên chế, người đàn ông sinh ra tại xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia mới bước chân vào kinh doanh.

Bầu Đệ

Khởi nghiệp, bầu Đệ rời quê hương để vào Nam buôn gạo. Sau đó từ nhiều lần đi xe đò vào Nam ra Bắc, ông mới nghĩ ra ý tưởng kinh doanh vận tải, đứng ra thuê bãi, lập bến xe, để mở HTX vận tải Hợp Lực ở Thanh Hóa.

Có thu nhập khá, bầu Đệ tiếp tục đầu tư vào nhiều lĩnh vực khá nhau, trong đó lớn nhất là thương vụ xây bệnh bệnh viện Hợp Lực năm 2004. Theo kế hoạch ban đầu được lập năm 2003, bầu Đệ sẽ xây một khách sạn cao cấp trên khu đất tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP Thanh Hóa. Tuy nhiên, tới đầu năm 2004, khi khách sạn mới xây dựng được 3 tầng thô thì cũng là thời điểm mà trong cả nước hưởng ứng chủ trương xã hội hóa công tác y tế của Đảng và Chính phủ, một số bệnh viện tư nhân nhất là ở các tỉnh phía Nam đã ra đời. Là người nhạy bén, bầu Đệ đã lập tức xin chuyển mục đích sử dụng đất từ dự án khách sạn thành bệnh viện.

Bệnh viện Hợp Lực mang lại cho bầu Đệ một khoản thu lớn, đồng thời cũng giúp ông có được một vụ định danh tên tuổi. Chiều tối ngày 9/5/2011, tại cổng Bệnh viện đa khoa Hợp Lực xảy ra một vụ ẩu đả khiến 3 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, một đám đông vẫn cãi vã, xô xát và rượt đuổi vào bệnh viện để đâm chém nhau. Trật tự chỉ được lập lại khi một tiếng súng chỉ thiên chát chúa vang lên. Người nổ súng không ai khác chính là bầu Đệ. Sau này ông giải thích rằng: "Bảo vệ vào can còn bị bọn côn đồ hành hung nên tôi phải nổ súng để trấn áp, bảo vệ tính mạng người dân. Nếu lúc đó tôi không bắn thì bọn chúng sẽ tiếp tục đâm chém nhau rất hung hãn. Tôi được Công an tỉnh cấp cho quyền sử dụng súng”.
Công an đã điều tra và kết luận việc bầu Đệ nổ súng tại bệnh viện Hợp Lực là trong tình thế khẩn cấp được xác định là hoàn toàn đúng quy định pháp luật, không phải chịu phạt. Vụ này đã khiến tên tuổi bầu Đệ trở nên "có trọng lượng".

Cách tiêu tiền không giống các ông bầu khác

Bầu Đệ tài trợ cho bóng đá Thanh Hóa từ năm 2010. Một năm sau, ông mới trở thành ông chủ của đội bóng này. Có trong tay khối tài sản không nhỏ nhưng bầu Đệ chưa bao giờ vung tiền như các ông bầu khác. Chưa bao giờ người ta thấy ông chủ Tập đoàn Hợp Lực xuống sân thưởng nóng hàng tỷ đồng như bầu Hiển hay bầu Đức từng làm.

Ở CLB Thanh Hóa cũng không bao giờ có chuyện mua sắm cầu thủ rầm rộ với giá cao ngất ngưởng. Năm nay chính là năm đầu tiên Thanh Hóa được xếp vào nhóm đội tuyển quân nhiều nhất V-League. Tuy nhiên, khi nhìn vào số tiền mà bầu Đệ phải chi ra hẳn mọi người phải giật mình vì quá ít. Mạc Hồng Quân, Xuân Tú, Danny David đến theo dạng tự do không mất xu nào, cầu thủ đắt giá nhất là Mai Tiến Thành cũng chỉ có 700 triệu đồng.

Nói chính xác bầu Đệ chi tiêu rất chặt tay! Không ít cầu thủ, HLV đã phải lắc đầu, lè lưỡi vì sự chắc chắn của ông. Điển hình, HLV nổi tiếng như Lê Thụy Hải năm 2011 cũng phải cắn răng đền cho Thanh Hóa 300 triệu đồng mới có thể ra đi. Cầu thủ Việt Thắng vì nghỉ thi đấu vài trận sau khi Thanh Hóa đã trụ hạng mà phải đền cho bầu Đệ hơn 500 triệu đồng mới không bị kiện lên VFF. Hay mới nhất, Quốc Vượng đã lâm vào đường cùng, không thể kiếm đội bóng mới cũng chỉ vì không có tiền đền bù cho Thanh Hóa để có được giấy thanh lý hợp đồng.

Chứng kiến những sự vụ trên, nhiều người nói bầu Đệ ki bo, bủn xỉn nhưng thực tế không phải như vậy. Dù trên danh nghĩa là Chủ tịch nhưng bầu Đệ chỉ chi một khoản nhỏ vào CLB Thanh Hóa. Đội bóng vẫn là của tỉnh Thanh Hóa, được hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng như Viettel góp cổ phần nên ông phải thu chi rõ ràng, dù chỉ là một khoản nhỏ.

"Tiền là mồ hôi xương máu của nhân dân trong tỉnh góp lại, không phải của riêng tôi để mà có thể bớt xén cho cầu thủ này, cầu thủ kia. Tôi là ông bầu nông dân, tôi có cách làm của riêng tôi", bầu Đệ chia sẻ.

Bầu Đệ cho biết thêm: "CLB Thanh Hóa là đứa con của nhân dân Thanh Hóa chứ không phải của riêng tôi. Chính vì vậy tôi luôn minh bạch tiền bạc. Ở CLB này không có chuyện dấm dúi tiền nong. Cũng chính vì cách làm này mà đến giờ trong thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều CLB lao đao thì Thanh Hóa vẫn sống khỏe. Tôi tự hào về điều đó".

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục