Bầu Hiển cười nụ

18:41 Thứ bảy 22/06/2013

Trên sân Hàng Đẫy tuần qua, người ta thấy bầu Hiển cười thật tươi. Cũng phải thôi, chiến thắng trước Vissai Ninh Bình là trận thắng thứ tư liên tiếp của đội bóng ông, giúp Hà Nội T&T giành lấy ngôi đầu đã ở trong tay Sông Lam Nghệ An suốt 10 vòng qua.

Niềm vui sẽ trọn vẹn hơn, nếu như SHB Đà Nẵng không bị Becamex Bình Dương chia điểm trên sân Chi Lăng. Nhưng dù sao, cuộc đua đến ngôi vô địch đã xác định trở lại lợi thế quá lớn của cái thế “hai đánh một” mà bầu Hiển đang sở hữu.

HN T&T (áo vàng) vượt qua V.NB và chiếm ngôi đầu bảng. Ảnh: V.S.I

Tương phản với niềm vui của bầu Hiển là cảnh thất vọng của SLNA. Đây là trận thứ năm liên tiếp, đoàn quân áo vàng của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng không biết mùi chiến thắng.

 Không hạ gục được Đồng Nai, Kiên Long Kiên Giang trên sân nhà, khó người hâm mộ xứ Nghệ nào nuốt trôi chén đắng. SLNA đã để tuột mất những cơ hội không thể tốt hơn.

Xem ra, để vãn hồi được cuộc khủng hoảng niềm tin, thầy trò Hữu Thắng phải mất nhiều thời gian. Vậy thì, khi Hoàng Anh Gia Lai cũng đang lỡ trớn, còn ai tranh nổi chức vô địch với bầu Hiển?
HQ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục