![]() |
| Thành công ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014 vẫn chưa đảm bảo cầu thủ HAGL JMG đủ sức cạnh tranh ở V.League 2015 (ảnh Ngọc Quỳnh) |
Bài học đắng lòng ở Tiền Giang
Năm 2005, Tiền Giang đoạt vé lên V.League 2006. Mùa 2006, Tiền Giang do HLV Vũ Trường Giang dẫn dắt sử dụng lực lượng hầu hết các các cựu binh như Văn Tươi, Văn Châu, Bình Nam, Quang Trãi, Trường Chinh và ngoại binh Martin Trindade, Givaldo…
Do tiềm lực tài chính yếu, trình độ cầu thủ hạn chế nên Tiền Giang đã rớt hạng ngay trong mùa đầu tiên đá V.League 2006.
Nỗi buồn rớt hạng chưa lâu, đến tháng 9.2006, bóng đá Tiền Giang đã có niềm vui lớn khác bù đắp khi đội U.21 Tiền Giang do HLV Đỗ Văn Minh huấn luyện đã đoạt chức vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên tổ chức tại Đà Nẵng (thắng U.21 HAGL trận chung kết).
Lực lượng U.21 Tiền Giang vô địch VCK U.21 năm 2006 gồm nhiều gương mặt nổi bật như Nguyễn Thành Long Giang, Huỳnh Phúc Hiệp, Võ Nhật Tân, Trần Quốc Anh, Nguyễn Thanh Hải, Lê Tấn Linh, Mã Anh Duy…
Ngay sau chiến tích vô địch U.21 quốc gia, ông Nguyễn Nam Hùng (Hai Hùng), Giám đốc Sở TDTT Tiền Giang đã quyết định làm cuộc cách mạng nhân sự khi thanh lý đồng loạt các các cầu thủ cũ để đôn toàn bộ lứa U.21 Tiền Giang và HLV Đỗ Văn Minh lên đội 1 để tính chuyện đường dài ở giải hạng Nhất 2007.
Sỡ dĩ ông Hai Hùng lúc đó đặt trọn niềm tin vào lứa cầu thủ U.21 có nhiều nguyên nhân. Về chuyên môn, ông Hai Hùng cho rằng trình độ giải hạng Nhất không quá cao hay cạnh tranh khốc liệt như V.League nên lứa cầu thủ U.21 Tiền Giang đủ sức chơi.
Và cũng biết thêm thời điểm đó, Long Giang, Phúc Hiệp, Nhật Tân, Quốc Anh đều dày dạn kinh nghiệm trận mạc quốc tế khi nhiều năm chơi cho tuyển U.18 và U.20 Việt Nam. Một yếu tố khác khiến Giám đốc Sở TDTT Tiền Giang gửi niềm tin cho lứa U.21 vì cho rằng cầu thủ trẻ ngoan hiền, giàu nhiệt huyết hơn các cầu thủ lớn tuổi vốn hay “xìu xìu ển ển”, khó quản lý.
Với niềm tin đó, Tiền Giang ở mùa 2007 đã trình làng một bộ mặt mới hoàn toàn và người hâm mộ đất Mỹ Tho cũng tin đội nhà đủ sức quay lại V.League sau 2-3 năm khi lứa cầu thủ trẻ tài năng trưởng thành.
Thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Tiền Giang ngay ở giải hạng Nhất 2007 đã chơi trầy trật và đứng thứ 8/14 CLB. Đến mùa 2008, Tiền Giang đứng hạng 9. Mùa 2009, đứng hạng 10. Đến mùa 2010 đứng hạng 13 rớt xuống hạng Nhì cho đến tận ngày nay.
Điều đáng nói là cùng với sự sa sút sau mỗi mùa, đội Tiền Giang nổi lên nhiều scandal tai tiếng liên quan đến nạn bán độ, dàn xếp tỷ số, cầu thủ hư hỏng và chống phá HLV, lãnh đội.
Ba gương mặt từng là niềm hy vọng của bóng đá sông Tiền cũng là 3 tuyển thủ Olymipic VN: Long Giang, Phúc Hiệp, Quốc Anh đều sa sút, vướng án kỷ luật và mới đây nhất là Long Giang bị tạm giam liên quan đến vụ làm độ ở đội Đồng Nai.
Bài học nào cho bầu Đức và Học viện HAGL JMG
Sau này khi đúc kết lại sai lầm khi quá tin tưởng vào lứa cầu thủ U.21 Tiền Giang đã được người trong cuộc như ông Hai Hùng, HLV Đỗ Văn Minh, Phạm Văn Rạng chỉ ra được vài lý do. Ở khía cạnh chuyên môn, giữa bóng đá trẻ và bóng đá đỉnh cao (dù là hạng Nhất) vẫn còn nhiều khoảng cách khó lường trước. Thiếu vắng kinh nghiệm, sự chỉ bảo và dìu dắt của các cầu thủ đàn anh cũng là một điểm yếu ở Tiền Giang
Cầu thủ trẻ Tiền Giang khi được trao cơ hội quá sớm, quá dễ dàng lên đội 1 mà không phải cạnh tranh, sàng lọc với các lứa đàn anh đã nảy sinh tâm lý tự mãn, không có động lực phấn đấu mạnh mẽ từ đó dẫn đến việc chểnh mảng, đánh mất chính mình ở môi trường thi đấu phức tạp, thiếu chuyên nghiệp của BĐVN thời điểm đó.
Do sự hư hỏng của một loạt các cầu thủ trẻ mà sau khi thầy ruột là HLV Đỗ Văn Minh rút lui, các HLV ở nơi khác về như ông Nguyễn Văn Thịnh (SLNA) cũng đầu hàng trước dàn cầu thủ bất trị, luôn có tư tưởng làm càn, phá đội để được đi sang CLB với số tiền tỷ lót tay hấp dẫn.
![]() |
| Đức Dương và Quý Sửu (bên trái) là 2 trụ cột cũ của HAGL vừa bị thanh lý hợp đồng cùng 18 cầu thủ khác để nhường chỗ cho dàn cầu thủ Học viện JMG ở mùa 2015 |
Trở lại trường hợp của bầu Đức khi đôn cầu thủ Học viện HAGL JMG lên đá V.League 2015 nếu đem so với chuyện Tiền Giang năm 2006-2007 có rất nhiều khác biệt, nhất là về tư cách đạo đức và phong cách cầu thủ của Học viện HAGL JMG khác hoàn toàn lứa cầu thủ Tiền Giang vô địch U.21 năm xưa.
Ở khía cạnh chuyên môn, bầu Đức nên lưu ý rằng giữa bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp vẫn có nhiều khác biệt về trình độ, kinh nghiệm. Ngày trước ông Hai Hùng nghĩ đơn giản rằng, Tiền Giang vô địch U.21 QG thì đủ sức đá hạng Nhất giống như bầu Đức bây giờ cho rằng cầu thủ Học viện HAGL JMG đá thuyết phục như vậy lên đá V.League là chuyện bình thường.
Bầu Đức thanh lý một loạt 20 cầu thủ là chuyện đã xảy ra rồi. Điều cần thiết bây giờ là phải làm sao cân bằng được giữa lực lượng trẻ và các cầu thủ cũ có kinh nghiệm ở đội HAGL tại V.League 2015. Được biết, số cầu thủ cũ mà bầu Đức giữ lại ở đội HAGL chỉ có 5 người như Hoàng Thiên, Văn Long, Hữu Long, Trần Vũ là quá ít.
Thông tin khác từ nội bộ HAGL cho hay bầu Đức còn gạt luôn ý định của HLV Graechen mua cầu thủ ngoại để làm “trụ đỡ” cho các cầu thủ trẻ Học viện JMG. Tin này khiến cho những người yêu mến HAGL khá lo lắng.
Đành rằng bầu Đức đã tuyên bố: “HAGL ở mùa 2015 có rớt hạng tôi cũng chịu” để bảo lưu quan điểm sử dụng toàn bộ cầu thủ Học viện JMG ở V.League.
![]() |
| Những cầu thủ ngoại có đẳng cấp cao kiểu Lee Nguyễn là điều mà bầu Đức nên tính đến vì sự có mặt của họ giúp ích rất nhiều cho dàn cầu thủ trẻ HAGL ở V.League 2015 |
Tuy nhiên, dù gì bầu Đức cũng nên cân nhắc kỹ càng thì tâm lý cầu thủ trẻ vốn dễ dao động. Nếu HAGL ở V.League 2015 đá tốt và thắng thì không vấn đề gì nhưng giả sử Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Tùng đá không tốt, thua nhiều rất dễ bị mất tinh thần, dao động tư tưởng nhất trong bối cảnh họ được CĐV, báo chí cả nước dõi theo nhất cử nhất động. Áp lực tâm lý dành cho thầy trò HLV Graechen rất kinh khủng.
Do đó, bầu Đức cần tính toán lại vấn đề nhân sự của HAGL ở mùa bóng 2015 nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững cho chính đội HAGL cũng như các cầu thủ “gà nòi” của mà ông dày công chăm chút, bồi dưỡng.

















