Tiên phong phong trào "xây nhà từ nóc"
Bóng đá Việt Nam luôn bị chê là "xây nhà từ nóc", bỏ bê công tác đào tạo trẻ, chỉ lo tung tiền mua sao để kiếm thành công tức thì. Một trong những người đi tiên phong cho xu hướng này chính là bầu Đức. Trong cái thủa V-League mới khai sinh, người hâm mộ đã thực sự choáng váng với hàng loạt phi vụ chuyển nhượng đình đám của ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, tiêu biểu có thể kể tới thương vụ đưa Kiatisak về phố núi năm 2002. Ngày ấy Kiatisak là ngôi sao số một Đông Nam Á, đang theo đuổi ước mơ tới Anh chơi bóng còn HAGL chỉ là đội bóng ở Hạng Nhất Việt Nam. Thế nhưng bằng "bom tiền" (đưa ra mức lương cao hơn tới 20% so với các lời đề nghị khác, trả trước 2 năm lương), bầu Đức đã khiến cầu thủ người Thái gật đầu về phố núi.
 |
Sau Kiatisak, hàng loạt các tuyển thủ của Thái Lan và Việt Nam như Dusit, Sakda, Sỹ Hùng, Hữu Đang... đều xiêu lòng trước chế độ đãi ngộ khủng mà bầu Đức đưa ra, lần lượt đổ về phố núi, tạo thành "Dream Team". Sự đầu tư của ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ngay lập tức cho trái ngọt khi CLB HAGL thăng hạng và giành liền 2 chức vô địch V-League các năm 2003 và 2004. Thủa HAGL ngự trị ở đỉnh cao, bầu Đức tuyên bố không cần HLV giỏi, chỉ cần những cầu thủ giỏi chịu đá. Và để có được những cầu thủ giỏi và chịu đá ấy, ông không ngần ngại ký những tờ séc với mệnh giá lớn.
Chính việc bầu Đức thành công với chính sách đổ tiền mua danh hiệu đã góp phần tạo ra một trào lưu mới, hàng loạt ông bầu như bầu Thắng (ĐTLA), bầu Hiển (Hà Nội T&T), bầu Trường (V.Ninh Bình)...đổ cả núi tiền vào chiêu mộ các ngôi sao với hi vọng nhanh chóng làm bá chủ làng bóng đá Việt Nam. Và cũng từ đây, giá cầu thủ trở nên cực "ảo" và bị đẩy tới mức cao không thể tưởng tượng nổi.
Bầu Đức quay ngoắt 180 độ
Triết lý làm bóng đá của bầu Đức đang có sự thay đổi lớn. Thay vì không cần HLV giỏi, mà chỉ cần nhiều cầu thủ giỏi và chịu đá, bây giờ ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai lại cần HLV giỏi để lái một tập thể trung bình, nhưng biết đá vì nhau, biết hết mình vì đội bóng. Điều đặc biệt, vài năm gần đây bầu Đức không thực hiện một thương vụ bom tấn nào, ông chú trọng sử dụng nguồn lực có sẵn là những cầu thủ bậc trung nhưng đã lâu năm gắn bó với đội, coi đội như là ngôi sao của mình, sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của tập thể.
 |
Đặc biệt, bầu Đức cũng đã khai tử hẳn tư tưởng "xây nhà từ nóc" bằng việc cho ra đời Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG năm 2007. Vị tỷ phú từng 4 lần thi trượt đại học không còn quá quan tâm tới đội một HAGL mà dồn mọi tâm huyết cho lứa cầu thủ trẻ ở Học viện. Không chỉ đổ hàng chục triệu USD để đầu tư, ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai còn theo rất sát các cầu thủ nhí, cứ có thời gian là lại phi xe lên Hàm Rồng ngồi theo dõi lũ nhỏ chơi bóng.
"Tôi không tiếc tiền của đào tạo cầu thủ là dành cho bóng đá Việt Nam chứ không phải để đội lớn HAGL chơi ở V-League. Và Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG ra đời, mục đích còn là đào tạo cầu thủ cho thị trường châu Âu chứ không phải chỉ cho thị trường trong nước", bầu Đức tuyên bố.
Khác biệt ở cách "cho" tiền
Khi mới bước chân vào làm bóng đá, bầu Đức luôn tận dụng tối đa sức mạnh của đồng tiền. Ông chi ra khoản lót tay, lương, thưởng khổng lồ để thuyết phục những cầu thủ ngoại cũng như nội tốt nhất chấp nhận về phố núi cống hiển cho HAGL. Từng có thời, trước mỗi trận đấu, ông Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai lại công bố mức thưởng lên tới hơn tỷ đồng để kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ.
 |
Tuy nhiên, hiện tại, cách bầu Đức chi tiền cho các cầu thủ đã khác hẳn. Với lứa cầu thủ trẻ của Học viện HAGL Arsenal JMG, ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai không bao giờ chi thưởng nóng, thậm chí còn cấm các cậu nhóc cầm tiền. Bầu Đức muốn dạy cho các cầu thủ về sự tử tế, cách chơi bóng vì màu cờ sắc áo chứ không phải trong đầu chỉ nghĩ đến tiền.
"Tôi nói thẳng là không bao giờ chi thưởng nóng cho các cầu thủ trẻ. Thậm chí ở giải U19 Đông Nam Á kỳ này, VFF có thưởng tôi cũng cấm cầu thủ nhận tiền. Tôi hiểu rất rõ gia đình của nhiều cầu thủ nhí ở quê nghèo lắm, mình có nhiều cách giúp đỡ cho gia đình bọn nhỏ, đâu nhất thiết phải thưởng nóng, thưởng nguội. Tôi cấm cầu thủ tuyệt đối đụng đến tiền, không đá banh vì tiền mà phải vì màu cờ sắc áo, vì trách nhiệm.", bầu Đức chia sẻ.
| U19 Việt Nam toàn thắng tại vòng bảng Do đã chắc suất vào bán kết, HLV Guillaume chỉ tung đội hình phụ vào sân trong trận đấu với U19 Brunei nhằm bảo toàn lực lượng. Dẫu không sử dụng đội hình mạnh nhất, U19 Việt Nam vẫn đá hoàn toàn trên cơ đối thủ, dễ dành giành chiến thắng tưng bừng 6-1. Thắng cả Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Indonesia và Brunei, U19 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B với 15 điểm trọn vẹn, một thành tích không thể ấn tượng hơn. Vào lúc 16h ngày 20/9, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Lào tại bán kết trên sân Gelora Delta. BHL và các cầu thủ tôn trọng đối thủ nhưng rất tự tin vào khả năng sẽ giành vé vào chơi trận chung kết. U19 Việt Nam không lạ gì U19 Lào bởi đối thủ mới sang Pleiku tập huấn (được bầu Đức đài thọ toàn bộ chi phí). U19 Việt Nam và U19 Lào từng có 2 trận giao hữu tại phố núi và cả hai lần chiến thắng đều thuộc về U19 Việt Nam (3-1 và 5-0). "U19 Lào có sự chuẩn bị trước giải khá tốt, thể hình khá lý tưởng và luôn thể hiện tinh thần quyết đấu đến cùng, chịu va chạm, đeo bám sát. Xét về toàn cục, U19 Việt Nam nhỉnh hơn, song chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ bởi trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra", HLV Guillaume chia sẻ. | |
00:00 30/11/-0001