Do tuyển Malaysia vừa phải nhận án phạt xử thua từ ban tổ chức, tuyển Việt Nam đã chính thức có vé đi tiếp sớm hơn dự kiến. Khi tính chất "một mất một còn" không còn hiện hữu, trận cầu đinh bỗng chốc rẽ hướng thành một trận đấu mang tính thủ tục.
Theo ghi nhận của Znews vào chiều 30/3, thị trường vé "chợ đen" đang chứng kiến cảnh tượng đìu hiu hiếm thấy. Quanh khu vực sân Thiên Trường, số lượng "phe vé" đứng chèo kéo thậm chí còn đông hơn cả người mua.
Trước đó, ban tổ chức đã phát hành vé với ba mệnh giá niêm yết là 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Hiện tại, giới đầu cơ đang phải chật vật tìm cách xả hàng. Đơn cử, một cặp vé loại 400.000 đồng được rao bán lại với mức 1,2 triệu đồng – con số được xem là khá "mềm" so với sức nóng của những trận đại chiến trong quá khứ.
Dù các phe vé đã chủ động hạ giá và kiên nhẫn đứng chờ, phần đông khán giả vẫn tỏ ra dè dặt.
Tuy vậy, các khán đài vẫn được kỳ vọng sẽ có sự hiện diện của đông khán giả trước giờ bóng lăn. Người hâm mộ vẫn đang mong đợi sự kết hợp giữa hai cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.
Nếu những cầu thủ này ra sân, trận đấu ngày mai sẽ là lần đầu tiên cả Việt Nam và Malaysia đều dùng cầu thủ nhập tịch khi đối đầu nhau.













