Bất ngờ AS Monaco

22:52 Thứ năm 11/12/2014

Thắng Zenit St-Petersburg và kết thúc ở vị trí đầu bảng C của Champions League, AS Monaco phần nào gây bất ngờ cho người hâm mộ.

Dưới sự chỉ huy của HLV Leonardo Jardim, AS Monaco không gây ấn tượng tốt đẹp ở giai đoạn đầu mùa bóng. Những bất hợp lý trong việc lựa chọn cầu thủ của vị HLV người Bồ Đào Nha mới làm việc lần đầu tiên ở Ligue 1 khiến AS Monaco chỉ kiếm được 4 điểm trong 4 trận đấu đầu tiên. Sau đó, Monaco bắt đầu có những kết quả tốt hơn ở Ligue 1, nhưng vẫn chưa ổn định. Họ hiện giữ vị trí thứ 7, kém đội đầu bảng (O.M) 12 điểm.

Trung vệ Abdennour mở tỷ số cho AS Monaco bằng cú đánh đầu ở phút 63. Ảnh internet

Dựa vào phong độ của AS Monaco ở Ligue 1, người hâm mộ không tin tưởng lắm vào khả năng của CLB này ở Champions League, dù các cầu thủ của Jardim đã thắng Bayer Leverkusen 1-0 trong trận đầu tiên. Hai kết quả hòa tiếp theo (trước Zenit và Benfica) rồi thất bại trên sân của Benfica càng củng cố sự tin tưởng này. Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 ở Leverkusen cách nay 2 tuần đã bất ngờ đưa AS Monaco đứng trước khả năng kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhất của bảng C. Cuối cùng, HLV Jardim và các cầu thủ của ông đã thực hiện được điều đó khi tiếp Zenit trên sân nhà Louis II.

Trong hiệp một của trận đấu, Zenit gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Quả bóng dường như thường xuyên ở trên phần sân của AS Monaco. Thủ môn Subasic nhiều lần ngã người cứu nguy cho khung thành Monaco trong khi thủ môn Lodigine của đội khách có vẻ rất nhàn nhả. Tiền đạo Hulk của Zenit gây ấn tượng mạnh mẽ với những động tác lừa bóng đẹp mắt, nhưng anh, cũng như các đồng đội, không xuyên thủng được hàng phòng ngự AS Monaco vốn thiếu vắng trung vệ kỳ cựu Ricardo Carvalho (vì chấn thương). Phải đến giữa hiệp hai, tỷ số của trận đấu mới được mở, nhưng cho AS Monaco chứ không phải cho Zenit. Từ cú sút phạt trực tiếp ở khoảng cách 20m, trung vệ Abdennour đánh đầu đưa bóng vào lưới của thủ môn Lodigine.

Bàn thua này buộc các cầu thủ Zenit dâng lên tấn công, bất chấp những pha phản công nhanh rất nguy hiểm của đội chủ nhà. Vì vậy, điều gì phải xảy ra đã xảy ra ở phút 89. Trong một đợt phản công nhanh của Monaco, hậu vệ cánh Fabinho kết thúc bóng chính xác từ một vị trí trống trải trong khu cấm địa để nâng tỷ số lên 2-0. Giữ nguyên tỷ số này cho đến cuối trận, AS Monaco đã thực hiện nhiệm vụ của họ ở Champions League mùa này một cách xuất sắc. Trở lại đấu trường hấp dẫn của bóng đá châu Âu này lần đầu tiên kể từ 2005, mục tiêu của Monaco là vượt qua vòng bảng. Bây giờ, họ đã làm tốt hơn thế khi kết thúc ở vị trí đầu bảng C.

Điều này giúp AS Monaco có nhiều khả năng tránh được những đội bóng mạnh nhất châu Âu ở vòng đấu tiếp theo. HLV Jardim còn nhiều điều phải làm để có thể kéo dài hành trình của Monaco ở Champions League. Điều trước tiên ông cần làm là tìm người thay thế tiền vệ trụ Jeremy Toulalan. Cầu thủ Pháp này chẳng những chơi xuất sắc trong nhiệm vụ càn quét phía trước hàng phòng ngự mà còn gây ấn tượng mạnh khi hỗ trợ đồng đội Moutinho trong vai trò người tổ chức tấn công. Rất tiếc, anh sẽ vắng mặt ở vòng hai vì bị treo giò.
Đoàn Dự | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục