Bất chiến tự nhiên thành, Djokovic nói gì khi đăng quang?

01:56 Thứ hai 17/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Hạnh phúc bên danh hiệu ATP World Tour Finals thứ tư trong sự nghiệp nhưng Djokovic cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với sức khỏe của Federer.

Djokovic lần thứ ba liên tiếp lên ngôi vô địch.

"Bất chiến tự nhiên thành" - Djokovic không tốn giọt mồ hôi nào trong trận chung kết nhưng vẫn lên ngôi vô địch nhờ việc Federer bỏ cuộc. Trước khi trận đấu diễn ra ít lâu, Federer đã đường đột thông báo anh dính chấn thương ở bán kết và không thể so tài cùng Djokovic như dự kiến.

"Tôi rất lấy làm tiếc khi thông báo là mình không thể chơi trận chung kết đêm nay với Novak. Tôi bị đau ở lưng trong đấu hôm qua với Wawrinka. Tôi rất thất vọng và hy vọng mọi chuyện sẽ sớm trở nên tốt hơn", Federer nói.

"Tôi chẳng hề muốn kết thúc giải đấu theo cách này nhưng không còn cách nào khác. Ở tuổi của tôi, nếu thi đấu với một chấn thương như thế sẽ là nguy cơ lớn", tay vợt 33 tuổi bật mí thêm.

Nỗi buồn của người này lại là niềm vui của người khác, mà cụ thể người được hưởng lợi nhiều nhất là Djokovic. Tay vợt Serbia với việc lên ngôi vô địch đã chính thức lần thứ tư có danh hiệu cuối mùa. Anh cũng là tay vợt đầu tiên kể từ thời của Ivan Lendl từng 3 lần vô địch liếp tiếp tại sân chơi này.

"Thật tiếc cho Federer vì anh ấy không thể góp mặt trong trận chung kết. Tôi hy vọng chấn thương của anh ấy không quá nghiêm trọng và mọi việc sẽ tốt với Federer trong những ngày tới", Nole cho biết.

Với việc trận chung kết không diễn ra như dự kiến. Ban tổ chức đã linh động mời Andy Murray đánh một trận biểu diễn với Djokovic để phục vụ khán giả.

TBK | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục