Thông tin này được xác nhận bởi các nguồn tin thân cận với tiền vệ người Bồ Đào Nha, qua đó dập tắt những lo ngại về một cuộc "đào tẩu" giữa mùa giải.
Trước đó, giới truyền thông đã dấy lên nghi vấn về tương lai của Fernandes tại Man Utd sau khi chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa anh và Carlos Fernandes - một thành viên trong ban huấn luyện của Amorim - ngay sau khi vị HLV trưởng mất ghế. Sự biến động trên băng ghế chỉ đạo, từ Darren Fletcher tạm quyền đến Michael Carrick tiếp quản, càng khiến người hâm mộ lo lắng về tâm lý của thủ quân 31 tuổi.
Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ khẳng định Fernandes vẫn cam kết cống hiến hết mình cho Quỷ đỏ trong phần còn lại của mùa giải. Kế hoạch của anh vẫn không thay đổi: đánh giá lại mọi thứ vào mùa hè, thời điểm hợp đồng của anh chỉ còn một năm hiệu lực.
Bản thân tân HLV Carrick cũng dành rất nhiều lời khen ngợi cho Bruno. Ông đánh giá cao thái độ chuyên nghiệp, sự tận hiến và bản lĩnh của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. "Khi đội bóng cần điều gì đó, Bruno chính là người bước lên," Carrick nhận định.
Dù từng từ chối lời đề nghị "khủng" từ Al-Hilal mùa hè năm ngoái và vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ Saudi Pro League, ưu tiên của Fernandes vẫn là tiếp tục thi đấu đỉnh cao tại châu Âu nếu quyết định rời Man Utd.
Cựu ngôi sao Sporting Lisbon từng thừa nhận cảm thấy "tổn thương" khi biết CLB sẵn sàng bán mình, đồng thời chỉ trích ban lãnh đạo thiếu dũng khí để nói thẳng vấn đề này, trong khi HLV Amorim lại muốn giữ anh ở lại. Dẫu vậy, ít nhất cho đến hết mùa giải này, Bruno Fernandes vẫn sẽ là đầu tàu dẫn dắt Man Utd vượt qua giai đoạn khó khăn tại Ngoại hạng Anh.
Mời độc giả nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Carrick qua bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.














