Barry chỉ là Ferdinand “phẩy”, Scholes “phẩy”

22:48 Thứ ba 28/05/2013

Gareth Barry ấm ức vì không được Roy Hodgson triệu tập trong loạt trận giao hữu của ĐT Anh. Tiền vệ của Man City cho rằng mình đang đạt phong độ cao nhất, vậy mà bị gạch tên cũng chẳng nhận được một lời giải thích. Tuy nhiên, Barry cần liên hệ với Ferdinand hay Scholes để tham khảo thêm về cách hành xử của HLV Tam sư.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Đang ở tận nước Mỹ song cơn bực dọc của Gareth Barry vẫn chẳng hề nguôi bớt. Nói trước truyền thông, tiền vệ 32 tuổi này không che giấu sự thất vọng vì những gì ông thày trên tuyển, Roy Hodgson dành cho mình: “Đã 1 năm rồi tôi không được thi đấu cho ĐT Anh, cho đất nước mình. Tôi đang có những tháng ngày tốt nhất trong sự nghiệp và điều đó thật tồi tệ. Thực sự tôi thấy mình xứng đáng cho một suất trong đội hình ĐT Anh, nhưng Roy (Hodgson) đã không làm vậy”.

Hơn thế nữa, Barry còn cho rằng lẽ ra trong trường hợp không gọi mình, Roy Hodgson cũng cần phải có lời giải thích xác đáng. Nhưng cái mà tiền vệ thuộc biên chế Man City nhận được là sự im lặng đáng sợ của vị thuyền trưởng ĐT Anh. Chính lối ứng xử thiếu tế nhị của Hodgson đã gây ra cảm giác ức chế cho Barry: “Tôi không được giải thích vì sao mình vắng mặt hết lần này qua lần khác. Tốt thôi, tôi khá thoải mái về điều đó và tôi cũng không phải người đi tìm các HLV để hỏi lý do”.

Thực tế, đây cũng đâu phải lần đầu Roy Hodgson bị học trò phàn nàn. Sở dĩ Rio Ferdinand tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế chỉ vì trên băng ghế huấn luyện là một ông thày độc đoán. Khi sở hữu binh hùng tướng mạnh, cựu HLV Liverpool thẳng thừng tuyên bố không có chỗ cho Rio, nhưng khi lâm vào khủng hoảng thì lại kêu gọi rồi phê phán trung vệ này trước truyền thông.

Rồi trước thềm Euro 2012, nhà cầm quân 65 tuổi này nói rằng ông sẽ gọi lại Paul Scholes, nhưng khi giải đấu này diễn ra thì ngôi sao của M.U không có mặt. Sau đó Hodgson giải thích rằng chính Scholes đã khước từ đề nghị ấy. Nhưng sự thật nào phải vậy, Scholes sau đó đăng đàn đính chính rằng anh không hề nhận được lời đề nghị nào về HLV tuyển Anh. Với một người cả đời trung thực như Scholes, người ta tin anh chứ không phải một nhà cầm quân bảo thủ và lươn lẹo.

Nguyên Thảo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục