Như Tito hé lộ, ông sử dụng quỹ thời gian rỗi cho những buổi tập tạ (có thể nâng mức 210 kg). Có lẽ vì thế, diện mạo của ông thầy 42 này đã thay đổi so với thời còn làm trợ lí cho Pep Guardiola. Một thân thể “cơ bắp” như một đô cử, khuôn mặt rắn rỏi, phong thái đôi chút quý tộc và tính cách trầm lắng hơn.
![]() |
| Tito đứng trước nhiệm vụ đòi nợ cho Barcelona. |
Tito đã khác, và đó là sự thay đổi bắt buộc khi ông ở một cương vị mới. Nắm bắt Barca, đội bóng số 1 thế giới và lại giàu thành tích bậc nhất trong những năm gần đây, nên người đàn ông sinh ra ở xứ Catalan này hiểu rằng ông đang đứng trước một nhiệm vụ vô cùng lớn lao. Nếu Barca về nhì, ở La Liga và Champions League, thì đó đã là một thất bại. Sức ép này nghiễm nhiên đặt Tito vào bối cảnh phải làm việc cật lực và cũng cần toan tính nhiều hơn.
Trước giới truyền thông, Tito khá tự tin vào sức mạnh của Barcelona ở mùa giải này, và ông hi vọng sẽ giúp “Azulgrana” tìm lại được vinh quang như quãng thời gian 2 năm về trước. Đó là một sự tự tin cần thiết, nhờ sự thừa hưởng lại của Pep Guardiola là một đội bóng trong mơ. Trước đó, Tito cho rằng ông cần thêm một cầu thủ phòng thủ nữa để làm nên bộ khung hoàn hảo.
Nhưng nhìn nhận công bằng thì điểm tranh cãi, hay đúng ra là nghi ngờ, chính là khả năng của Tito. Xem ra, việc bổ nhiệm HLV trẻ của lãnh đạo Barca không khác nhiều một canh bạc, thành công có thể nhìn thấy nhưng rủi ro thất bại trước một Real Madrid của Jose Mourinho “ma quái” cũng đang tồn tại.















