Barcelona phát cáu vì Virus FIFA: Barca đang bị lợi dụng

13:55 Thứ bảy 10/08/2013

Giữa tháng Tám, mùa giải mới sẽ khởi tranh, và Barcelona cần nhiều thời gian để tăng tốc trong kế hoạch chuẩn bị của mình. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) dường như đang muốn trêu ngươi đội bóng xứ Catalunya, khi chuẩn bị tổ chức một trận giao hữu vô bổ.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Trận giao hữu giữa đội tuyển Tây Ban Nha với đội tuyển Ecuador sẽ diễn ra vào ngày 14/8, tức chỉ 4 ngày trước khi mùa giải mới khởi tranh. Các sếp Barca đã tức điên khi nghe thông tin này. Bởi tuyển Tây BanNha đá giao hữu, cũng có nghĩa là cả chục trụ cột của họ sẽ bị kéo lê sang Nam Mỹ xa xôi, cho một trận đấu hoàn toàn vì mục tiêu kiếm tiền.

Mệt mỏi, Andres Iniesta vẫn bị gọi lên tuyển

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha “phá đám” Barca ngay đầu mùa giải. Năm ngoái, họ đã kéo lê cả chục cầu thủ của Barca đi theo tuyển Tây Ban Nha đến đá giao hữu với Puerto Rico, chỉ 4 ngày trước khi Barca gặp Real Sociedad tại La Liga, trong trận mở màn mùa giải.

Sau vụ đó, đã có một cuộc nói chuyện rất dài giữa các sếp Liên đoàn với phía Barcelona ngay tại sân Camp Nou. Phía Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tỏ ý thông cảm với CLB, và hứa sẽ không đưa ra một kế hoạch đá giao hữu quái dị như vậy nữa. Nhưng rút cuộc, họ nuốt lời. Vì mục tiêu kiếm tiền, Liên đoàn sẵn sàng chà đạp lên lợi ích của Barca.

Barca không ích kỷ đến mức ngăn cấm các cầu thủ thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Nhưng thả 9-10 trụ cột về đá cho tuyển, tại một trận giao hữu vô bổ ở nơi xa lắc lơ như thế, thực sự là một nỗi đau. Đội Lam-đỏ tập trung từ tháng 7, nhưng hãy nhớ là một loạt trụ cột của họ (thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha và Brazil), chỉ mới trở về tập trung từ ngày 29/7, sau Confederations Cup 2013. Nghĩa là tính đến giờ, toàn đội Barca mới có khoảng 15 ngày làm việc cùng nhau, và hiện đang biến thành những chiếc máy kiếm tiền tại tour du đấu Đông Nam Á.

Barcelona vừa thay HLV Tito Vilanova bằng Tata Martino, nên họ cần nhiều thời gian hơn các CLB khác. Tata cần làm việc với cầu thủ hàng ngày để hiểu họ hơn. Cầu thủ cần thời gian làm việc với HLV mới để thấm nhuần triết lý mới (sẽ chú trọng Barca đá pressing mạnh mẽ hơn, theo tiết lộ mới nhất của Messi), cũng như để làm quen với phong cách huấn luyện.

Nay, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đang trực tiếp phá hỏng giai đoạn chuẩn bị của Barca một lần nữa. Sau trận giao hữu của tuyển Tây BanNha ngày 14/8, Barca gặp Levante tại vòng 1 La Liga ngày 18/8. Ba ngày sau, ngày 21/8, Barca gặp Atletico Madrid trong trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha. Một lịch thi đấu điên rồ!

Danh sách 21 cầu thủ TBN được triệu tập

Thủ môn (3): Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Napoli), Victor Valdes (Barca).

Hậu vệ (6): Alvaro Arbeloa (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Inigo Martinez (Real Sociedad), Raul Albiol (Napoli), Sergio Ramos (Real Madrid), Jordi Alba (Barca).

Tiền vệ (8): Javi Martinez (Bayern), Santi Cazorla (Arsenal), Andres Iniesta (Barca), Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern), Koke (Atletico Madrid), Jesus Navas (Man City), David Silva (Man City).

Tiền đạo (4): Cesc Fabregas (Barca), Alvaro Negredo (Man City), Fernando Llorente (Juventus), Cristian Tello (Barca).

Vicente del Bosque loại Torres

Trước sức ép của phía Barcelona, HLV tuyển Tây Ban Nha, ông Vicente del Bosque đã loại khá nhiều cầu thủ của đội bóng xứ Catalunya khỏi đợt triệu tập lần này, là Gerard Pique, Xavi Hernandez, Sergio Busquets và Pedro Rodriguez. Đây đều là những cầu thủ vừa dự Confederations Cup tại Brazil, nên họ đang cần nghỉ ngơi.

Trong đợt tập trung lần này, Barcelona chỉ có 5 cầu thủ góp mặt là Victor Valdes, Jordi Alba, Andres Iniesta, Cesc Fabregas và Cristian Tello. Tuy nhiên, họ vẫn là đội đóng góp nhiều tuyển thủ nhất. Real Madrid, kình địch của Barcelona, chỉ đóng góp 4 người là Iker Casillas, Alvaro Arbeloa, Sergio Ramos và Isco. Việc nhiều cầu thủ giỏi của Real và Barca không được ông del Bosque triệu tập cũng là điều không quá bất ngờ. Trước khi “Ngài râu kẽm” lên danh sách chính thức, hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha đã gây sức ép dữ dội, buộc ông phải bỏ qua một số hảo thủ.

Đáng chú ý, trong đợt tập trung lần này của đội tuyển Tây Ban Nha không có tiền đạo Fernando Torres. Vua phá lưới Confed Cup 2013 đã được thay bằng tân binh của Manchester City, Alvaro Negredo. Bên cạnh đó, dù đang gây thất vọng tại Juventus trong các trận tập huấn đầu mùa, Fernando Llorente vẫn được ông del Bosque gọi trở lại đội tuyển.

Thanh Ba | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục