Ngày 25-11-2012, trận đấu giữa Barca và Levante trong khuôn khổ La Liga. Dani Alves dính chấn thương ngay phút 16 và không thể tiếp tục thi đấu. Cố HLV của Barca lúc đó là Tito Vilanova đưa Montoya vào thế chỗ người đàn anh. Và cho đến khi Jordi Alba rời sân nhường vị trí cho Adriano, Barca đã trải qua 62 phút lịch sử. 62 phút đó, đội hình của Barca chỉ gồm toàn cầu thủ trưởng thành từ La Masia. Trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp, Barca là đội đầu tiên thi đấu với toàn bộ 11 cầu thủ do mình đào tạo nên. Khi đó, người ta còn nói rằng, Barca có thể vô địch Châu Âu với đội hình do chính họ đào tạo ra.
Sự kiện đó đã gây tiếng vang trên toàn thế giới trong một thời gian. Barca tự hào vì lò đào tạo trẻ của họ có thể coi là tốt nhất thế giới thời điểm đó. Những cầu thủ thuộc hạng siêu sao của thế giới những năm qua như Xavi, Iniesta và đặc biệt là Messi khiến cả thế giới phải nể phục. Nhưng Enrique được bổ nhiệm, và dường như Barca đang đi theo một chiều hướng hoàn toàn mới.
Kì chuyển nhượng đang diễn ra, và không một tân binh nào là người TBN, chứ chưa nói đến La Masia trứ danh. Hãy nhìn những người mà ông đã mang về sân Nou Camp tính đến bây giờ: Ivan Rakitic người Croatia, Luis Suarez của Uruguay, thủ môn Stegen của Đức mùa vừa rồi đang chơi bóng tại Bundesliga hay trung vệ Mathieu mang quốc tịch Pháp.
Nếu chỉ dừng lại ở việc mua cầu thủ thì cũng không có vấn đề gì phải bàn tán. Nhưng ở chiều ngược lại, ông đã đẩy khỏi Nou Camp ngôi sao do chính họ đào tạo, và đã được kiểm chứng tài năng Cesc Fabregas, cùng với đó là hàng loạt cầu thủ xuất sắc của La Masia hiện tại như: Dos Santos, Cuenca, Tello, Oier.
Thảm bại lịch sử 0-7 sau hai lượt trận trước bán kết Champions League 2012-2013, thất bại toàn diện ở mùa bóng vừa rồi, cùng với sự đi xuống của Tây Ban Nha tại World Cup 2014. Bấy nhiêu đủ để HLV Enrique hiểu rằng, lối chơi đã từng bá chủ thế giới của Barcelona không còn được như trước nữa. Và ông hiểu rằng phải có sự đột phá. Có thể là cách tân nó lên tầm cao mới.
Nhưng có một sự thật đang hiện hữu, La Masia giờ đây không còn là ưu tiên số 1, không thể gánh cả Barca ở tất cả các vị trí.
(Bạn đọc: Hồ Ngọc Thùy)
![]() |
| Lò đào tạo La Masia đã sản sinh ra những siêu sao thật sự cho làng túc cầu thế giới. Ảnh: Internet |
Sự kiện đó đã gây tiếng vang trên toàn thế giới trong một thời gian. Barca tự hào vì lò đào tạo trẻ của họ có thể coi là tốt nhất thế giới thời điểm đó. Những cầu thủ thuộc hạng siêu sao của thế giới những năm qua như Xavi, Iniesta và đặc biệt là Messi khiến cả thế giới phải nể phục. Nhưng Enrique được bổ nhiệm, và dường như Barca đang đi theo một chiều hướng hoàn toàn mới.
Kì chuyển nhượng đang diễn ra, và không một tân binh nào là người TBN, chứ chưa nói đến La Masia trứ danh. Hãy nhìn những người mà ông đã mang về sân Nou Camp tính đến bây giờ: Ivan Rakitic người Croatia, Luis Suarez của Uruguay, thủ môn Stegen của Đức mùa vừa rồi đang chơi bóng tại Bundesliga hay trung vệ Mathieu mang quốc tịch Pháp.
Nếu chỉ dừng lại ở việc mua cầu thủ thì cũng không có vấn đề gì phải bàn tán. Nhưng ở chiều ngược lại, ông đã đẩy khỏi Nou Camp ngôi sao do chính họ đào tạo, và đã được kiểm chứng tài năng Cesc Fabregas, cùng với đó là hàng loạt cầu thủ xuất sắc của La Masia hiện tại như: Dos Santos, Cuenca, Tello, Oier.
Thảm bại lịch sử 0-7 sau hai lượt trận trước bán kết Champions League 2012-2013, thất bại toàn diện ở mùa bóng vừa rồi, cùng với sự đi xuống của Tây Ban Nha tại World Cup 2014. Bấy nhiêu đủ để HLV Enrique hiểu rằng, lối chơi đã từng bá chủ thế giới của Barcelona không còn được như trước nữa. Và ông hiểu rằng phải có sự đột phá. Có thể là cách tân nó lên tầm cao mới.
Nhưng có một sự thật đang hiện hữu, La Masia giờ đây không còn là ưu tiên số 1, không thể gánh cả Barca ở tất cả các vị trí.
(Bạn đọc: Hồ Ngọc Thùy)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















