Barcelona bất ngờ gặp khó trong thương vụ Neymar: Ông bố lật lọng

15:20 Thứ bảy 18/05/2013

Tưởng như Barcelona vẫn đang “xuôi chèo mát mái” trong thương vụ bom tấn mang tên Neymar. Tuy nhiên, kế hoạch chiêu mộ “Pele mới” ngay trong mùa Hè này của đội bóng Catalan hiện đứng trước nguy cơ đổ vỡ, khi ông bố của Neymar bất ngờ tỏ thái độ… trở mặt.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Bất ngờ trở mặt

Cách đây 2 ngày, Chủ tịch Sandro Rosell tiếp tục đi một nước cờ mang tính chất quyết định trong nỗ lực đưa Neymar về Nou Camp khi kỳ CN mùa Hè mở cửa. Cụ thể, vị luật sư người Catalan đã cử Giám đốc bóng đá Raul Sanllehi tới Brazil để đàm phán lần cuối với Santos. Và sau chuyến bay vượt Đại Tây Dương, người được Rosell giao phó nhiệm vụ quan trọng đã vội vã đến gặp ông bố của Neymar tại Sao Paulo. Niềm nở đón tiếp vị GĐ của Barca, song người cha của ngôi sao bóng đá sáng nhất Brazil vào thời điểm hiện tại lại bất ngờ tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chỉ chính thức thương lượng với Barca sau Confederations Cup 2013. Còn lúc này, con trai tôi vẫn đang tập trung chơi bóng cho Santos và ĐT Brazil”.

Bố của Neymar đang cố tình làm khó Barca

Để tránh gây “sốc” cho BLĐ Barca, ông bố của Neymar giải thích rằng: “Một mình tôi không thể quyết định được chuyện tương lai của Neymar”. Như đã biết, CLB Santos chỉ nắm giữ 55% quyền sở hữu “Pele mới” , 40% thuộc về tập đoàn DIS và 5% còn lại thuộc về công ty Teisa. Trong khi đó, điều khoản giải phóng HĐ của Neymar là 70 triệu euro. Hiềm một nỗi, Barca chỉ được Chủ tịch Rosell duyệt chi 50 triệu euro cho tổng ngân quỹ mua sắm mùa Hè này. Trước đó, báo giới Catalan từng tiết lộ chuyện đội bóng Catalan đã đặt cọc 10 triệu euro cho Santos để làm tin và hẹn sẽ chốt vụ Neymar ngay sau mùa giải này. Trong ngày hôm qua, tờ Sport cũng cho biết, Barca sẽ chỉ phải chi thêm gần 30 triệu euro là chính thức hoàn tất thương vụ mà họ theo đuổi suốt hơn một năm qua.

Câu giờ để “câu tiền”

Tuy nhiên, vị Chủ tịch có họ và tên dài lê thê - Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro của CLB chủ sân Vila Belmiro lại lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Chưa thể biết ai mới là “kẻ nói dối”, nhưng thực tế là Barca đang gặp bế tắc trước thái độ “câu giờ” của ông bố Neymar. Rõ ràng, phía Santos đang muốn ép giá Barca. Và trên thực tế, đội bóng Brazil có quá nhiều lý do để làm như vậy. Bởi bên cạnh đội chủ sân Nou Camp, một loạt các ông lớn khác ở châu Âu như Chelsea, Man City và Bayern cũng đang thèm khát có được chữ ký của “Pele mới”. Thậm chí cách đây vài ngày, báo chí Đức còn đưa tin, Bayern đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Neymar.

Nói tóm lại, muốn chiêu mộ thành công ngôi sao có giá trị thương mại lớn nhất Nam Mỹ này, Barca sẽ phải chạy đua quyết liệt về tài chính với những “gã nhà giàu” khác ở lục địa già. Suy cho cùng, phía Santos cũng chẳng việc gì phải vội vã, cho dù Neymar có cảm tình nhất với Barcelona. Bởi lẽ, không phải lúc nào bóng đá Brazil cũng sản sinh ra một tiền đạo được mệnh danh là “Pele mới”.

Barca giữ chân Pedro

Bất chấp việc có mua được Neymar hay không, Barca vẫn đang rốt ráo kế hoạch “trói” tiền đạo Pedro bằng một bản HĐ mới. Theo đó, BLĐ đội chủ sân Nou Camp dự định sẽ thương lượng với người đại diện của chân sút trưởng thành từ lò đào tạo La Masia vào tuần tới. Mùa này, Pedro chỉ ghi được 7 bàn trên mọi mặt trận, nhưng HLV Tito Vilanova vẫn đánh giá cao những đóng góp âm thầm của tiền đạo này. Trong khi đó, 2 chân sút khác là David Villa và Alexis Sanchez lại nằm trong danh sách cần thanh lý của đội bóng Catalan. Bởi lẽ, Villa đã bước sang tuổi băm còn ngôi sao người Chile không giữ được phong độ ấn tượng như mùa trước.
JOSEP CAPDEVILA (PV tờ Sport) | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục